Nguyễn Sơn Tùng quê tại Nông Cống, Thanh Hóa, vừa trải qua gần 9 năm điều trị tích cực căn bệnh ung thư máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Dù thể chất không cho phép theo đuổi giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp, cậu bé 13 tuổi vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và là một CĐV nhiệt thành của đội bóng Thủ đô. Nhằm khích lệ tinh thần cho em, CLB Hà Nội đã tổ chức một buổi trải nghiệm thực tế vào sáng ngày 11/4, nơi Tùng được tập luyện và ăn trưa cùng các thành viên trong đội.
Cậu bé Sơn Tùng có cơ hội tập luyện với các cầu thủ Hà Nội |
Trong buổi gặp gỡ này, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã có một cam kết riêng với người bạn nhỏ. Anh hứa sẽ ghi bàn vào hôm sau và dành tặng pha lập công đó cho cậu bé đã kiên cường chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, đồng thời hứa sẽ ăn mừng theo phong cách của Jude Bellingham, một trong những ngôi sao quốc tế mà Tùng yêu thích.
Đúng như lời hẹn, trong trận đấu tối ngày 12/4 tại sân Hàng Đẫy, Hoàng Hên đã có pha xử lý điềm tĩnh để nâng tỷ số lên 2-0. Ngay sau khi ghi bàn, anh đã thực hiện động tác dang rộng hai tay đặc trưng của Bellingham trước khi tạo hình trái tim hướng về phía khán đài, nơi Sơn Tùng cùng gia đình đang theo dõi và cổ vũ.
Hoàng Hên ăn mừng theo phong cách Jude Bellingham để gửi lời động viên tới CĐV nhí |
HLV Harry Kewell cũng bày tỏ sự xúc động trước nghị lực của cậu bé 13 tuổi: “Mỗi khi chúng ta cảm thấy khó khăn, hãy nhìn vào những con người như thế này. Đối với tôi, đây chính là sức mạnh phi thường, sức mạnh thật sự bên trong mỗi con người chúng ta. Và đó là điều mà tôi luôn trân trọng”.
Trận đấu kết thúc với thắng lợi 3-0 nghiêng về CLB Hà Nội nhờ các bàn thắng của Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Passira. Đối với gia đình Sơn Tùng, đây không chỉ là một kết quả thể thao mà còn là kỷ niệm đáng nhớ, tiếp thêm sức mạnh cho em trong hành trình chiến đấu với bệnh tật phía trước.
Chiến thắng giòn giã 3-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giúp Hà Nội tiếp tục duy trì cuộc đua với top 3 đội dẫn đầu BXH V.League 2025/26. Dấu ấn của Hoàng Hên ở trận đấu này rất rõ.