Với những màn trình diễn ấn tượng trong hai trận gần nhất, Damoth Thongkhamsavath đang nổi nên như một cứu cánh cho Đông Á Thanh Hóa ở mùa giải năm nay.
Trong bối cảnh CLB Đông Á Thanh Hóa đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự và tài chính trầm trọng nhất lịch sử, cái tên Damoth Thongkhamsavath đã nổi lên như một điểm sáng.
Tiền vệ người Lào gốc Việt này không chỉ viết nên cột mốc lịch sử cho bóng đá xứ sở Triệu voi tại V.League mà còn trực tiếp kéo 'con tàu' Thanh Hóa vượt qua những giai đoạn hiểm nghèo nhất mùa giải 2025/2026.
Từ cơn địa chấn tại sân Thống Nhất
Damoth Thongkhamsavath ít nhiều đã được người hâm mộ bóng đá Việt Nam biết đến sau quyết định đầu quân cho Đông Á Thanh Hóa ở lượt về mùa giải 2024/2025 với mác cầu thủ Việt kiều Lào. Tuy nhiên cái tên của anh chỉ thực sự nổi lên trong quãng thời gian gần đây, sau những màn trình diễn vô cùng ấn tượng tại đội bóng xứ Thanh.
Bất chấp những áp lực khi thi đấu trên hàng công Thanh Hóa, Damoth đã có màn bùng nổ mạnh mẽ ở trận đấu thuộc vòng 13 gặp CLB Công an TP.HCM diễn ra vào tối ngày 8/2/2026. Trong một ngày mà Thanh Hóa chỉ còn vỏn vẹn 14 cầu thủ đủ thể lực ra sân, Damoth đã khiến cả khán đài sân Thống Nhất phải ngỡ ngàng bằng một màn trình diễn cá nhân thượng hạng.
Damoth Thongkhamsavath tỏa sáng rực rỡ trên sân Thống Nhất. |
Hai bàn thắng của Damoth vào lưới thủ môn Patrik Lê Giang ở trận này đều là những siêu phẩm sút xa đẳng cấp từ ngoài vòng cấm. Sự quyết đoán trong dứt điểm và kỹ thuật cá nhân điêu luyện đã giúp anh trở thành "người hùng" mang về chiến thắng 2-1 quý giá cho đội nhà.
Đây cũng là lần đầu Damoth Thongkhamsavath ghi bàn cho Thanh Hóa. Với cú đúp này, tài năng sinh năm 2004 chính thức trở thành cầu thủ Lào đầu tiên tỏa sáng tại đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam.
Không dừng lại ở đó, trong trận đấu bù vòng 10 diễn ra vào tối ngày 24/2/2026, Damoth tiếp tục cho thấy duyên ghi bàn của mình trước các đội bóng lớn. Đối đầu với dàn sao của CLB Công an Hà Nội (CAHN), tiền vệ mang áo số 22 là người đã trừng phạt sai lầm của hàng thủ đối phương để ghi bàn mở tỷ số ở phút 28.
Tận dụng pha phối hợp không tốt giữa các cầu thủ đội khách, Damoth đã băng xuống dứt điểm cực kỳ lạnh lùng đánh bại Nguyễn Filip. Dù Thanh Hóa chung cuộc để thua ngược 1-3, nhưng màn trình diễn của Damoth suốt hiệp 1 đã chứng minh anh chính là hạt nhân quan trọng nhất trong sơ đồ của HLV Mai Xuân Hợp, giúp đội bóng đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ đội đầu bảng.
Có thể nói, sự xuất hiện của Damoth vào thời điểm này giống như một "liều thuốc tăng lực" cho Thanh Hóa. Với việc ông bà ngoại là người gốc Quảng Bình, anh được đăng ký thi đấu dưới tư cách cầu thủ nước ngoài gốc Việt, giúp đội bóng xứ Thanh giải được bài toán thiếu hụt nhân sự mà không tốn suất ngoại binh.
Không chỉ thể hiện được tài năng, khả năng săn bàn sát thủ, Damoth Thongkhamsavath còn cho thấy điểm mạnh ở thể lực. Trong trận gặp CAHN vừa qua, khi nhiều đồng đội kiệt sức đến mức chỉ có thể đi bộ trên sân, Damoth vẫn duy trì được cường độ hoạt động cao, liên tục di chuyển để kết nối giữa hàng thủ và hàng công.
Ngoài ra, cầu thủ này còn được đánh giá cao ở tư duy chiến thuật. Sinh năm 2004, với tuổi đời còn rất trẻ nhưng Damoth chơi bóng với sự chững chạc lạ thường. Anh không chỉ ghi bàn mà còn là người cầm nhịp, giữ bóng và tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh như Ngọc Mỹ hay Doãn Ngọc Tân.
Trong bối cảnh Thanh Hóa đang gặp khó khăn về lực lượng, sự nổi lên của Damoth Thongkhamsavath giống như một liều thuốc chữa lành vết thương quý giá. Một khi duy trì phong độ "hủy diệt", tiền vệ người Lào chắc chắn sẽ là chìa khóa giúp Đông Á Thanh Hóa thực hiện mục tiêu trụ hạng thành công và trở thành món hời lớn nhất mà đội bóng này từng sở hữu.
Đến niềm hy vọng của bóng đá Lào
Tính đến thời điểm hiện tại (tháng 2/2026), khả năng Damoth Thongkhamsavath khoác áo các đội tuyển quốc gia Việt Nam là không thể do các quy định về tư cách cầu thủ của FIFA và tình trạng thi đấu thực tế của anh.
Trên thực tế, ngôi sao gốc Việt này đã là trụ cột của các cấp độ đội tuyển Lào (U19, U22, U23) và đặc biệt là đã khoác áo Đội tuyển quốc gia Lào thi đấu tại các giải chính thức như ASEAN Cup (AFF Cup) và vòng loại Asian Cup 2027.
Theo thống kê, cho đến tháng 2/2026, anh đã có 9 lần khoác áo ĐTQG Lào và tiếp tục thi đấu thường xuyên cho đội tuyển này trong năm 2025 và đầu năm 2026.
Damoth Thongkhamsavath được xem là 'của hiếm' của bóng đá Lào |
Theo quy định mới nhất của FIFA (sửa đổi năm 2020), một cầu thủ chỉ có thể đổi đội tuyển quốc gia nếu đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện khắt khe, trong đó có việc không được chơi quá 3 trận cho ĐTQG đầu tiên trước năm 21 tuổi (bao gồm cả các trận chính thức và giao hữu). Tuy nhiên Damoth đã thi đấu nhiều hơn số trận này cho Lào, và không thể chơi cho ĐT Việt Nam ngay cả khi được gọi.
Damoth sinh ra tại Lào, có ông bà ngoại là người gốc Quảng Bình. Ở tuổi 22, anh đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để kế thừa vị trí của những đàn anh huyền thoại như Soukaphone Vongchiengkham ("Messi Lào") và vươn tầm trở thành ngôi sao lớn nhất lịch sử bóng đá nước này.
Việc ghi những siêu phẩm sút xa vào lưới các thủ môn hàng đầu như Patrik Lê Giang (TP.HCM) hay Nguyễn Filip (CAHN) cho thấy Damoth có trình độ không hề thua kém các ngôi sao của Việt Nam.
Dù còn rất trẻ, Damoth đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu và thống kê cá nhân cực kỳ ấn tượng. Anh chính là Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG Lào (2024/25) khi dẫn dắt Ezra FC đến chức vô địch với 8 bàn thắng và 4 kiến tạo chỉ sau 13 trận.
Damoth cũng là nhân tố chủ chốt giúp U19 Lào tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại U19 Thái Lan 2-0 để lọt vào chung kết giải U19 Đông Nam Á. Và anh cũng chính là người ghi bàn thắng lịch sử giúp ĐTQG Lào thắng Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.
Sở hữu khả năng thoát pressing tốt, nhãn quan chiến thuật sắc bén và đặc biệt là kỹ năng dứt điểm tầm xa vô cùng quyết đoán Damoth được xem là một 'của hiếm' của bóng đá Lào.
Với tư duy chơi bóng hiện đại và sự đa năng, Damoth Thongkhamsavath hoàn toàn có thể tiến xa. Nếu tiếp tục duy trì sự tiến bộ tại V.League, Damoth chắc chắn sẽ trở thành một trong những tiền vệ tấn công hay nhất không chỉ của bóng đá Lào mà còn ở khu vực Đông Nam Á trong 5 năm tới.