- HLV của đội Philippines tiếc khi thua sát nút CLB nữ TP HCM
- HLV của CLB nữ TP HCM: “Trọng tài ổn nhưng còn thiếu nhịp nhàng”
- Huỳnh Như giúp CLB nữ TP HCM thắng trận ra quân cúp châu Á
Trước đó ở trận đấu sớm trên sân Thống Nhất vào chiều 16/11, Melbourne City (Australia) đã vùi dập Stallion Laguna (Philippines) 7-0 để sớm đoạt vé đầu tiên của bảng A, tạo sức ép không nhỏ lên cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi.
Điều này buộc CLB nữ TP HCM phải thắng để tránh rơi vào thế bất lợi khi lượt cuối chạm trán chính Melbourne City, đội mạnh nhất bảng.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Lion City (Singapore) dù không được đánh giá cao vẫn nhập cuộc đầy tự tin, chơi đôi công sòng phẳng. Các học trò HLV Đoàn Thị Kim Chi kiểm soát bóng vượt trội nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối đá khó chịu của đối thủ, đặc biệt nhờ những ngoại binh Nhật Bản thi đấu kín kẽ và giàu thể lực.
Suốt hiệp 1, CLB nữ TP HCM chỉ tạo được một cơ hội rõ ràng với cú sút đưa bóng dội xà ở phút bù giờ.
Thế trận bế tắc kéo dài sang hiệp 2. Dù Lion City không tạo nhiều sức ép lên khung thành Kim Thanh, việc CLB nữ TP HCM thiếu kết nối giữa các tuyến khiến cơ hội nguy hiểm cứ lần lượt trôi qua. Phút 60, Huỳnh Như có pha dứt điểm đáng chú ý nhưng vẫn không thắng được thủ môn Shakira. Những phút sau đó, hàng thủ Lion City liên tục chống đỡ trước áp lực dồn dập.
Niềm vui chiến thắng của CLB nữ TPHCM |
Bước ngoặt chỉ đến ở phút 85. Từ pha xử lý thiếu chắc chắn của thủ môn Shakira, cú dứt điểm của Bảo Châu đập đất rồi bật vào lưới, mở tỷ số 1-0 trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Bàn thắng may mắn nhưng quý giá này giúp CLB nữ TP HCM giải tỏa sức ép và thi đấu thanh thoát hơn.
Ở phút bù giờ 90+3, K’Thủa tận dụng tốt cơ hội để ấn định chiến thắng 2-0, khép lại trận đấu đầy kịch tính mà TP HCM phải chờ đến những phút cuối mới có thể thở phào. Với 3 điểm quan trọng, CLB nữ TP HCM tạm xếp nhì bảng A với 6 điểm, kém Melbourne City về chỉ số phụ. Cả 2 đội sớm giành vé vào vòng tứ kết Cúp các CLB nữ châu Á 2025/26.