Thứ Sáu, 19/09/2025
Zalo

CLB Hà Nội nhắm nhà cầm quân Bồ Đào Nha thay thế HLV Teguramori

Thứ Năm 18/09/2025 22:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau quyết định chia tay HLV Teguramori, CLB Hà Nội được cho là đang nhắm tới ông Mauro Jeronimo - một nhà cầm quân đến từ châu Âu.

Sau khi bị loại khỏi Cúp Quốc gia 2025/2026, CLB Hà Nội quyết định có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo khi nói lời chia tay huấn luyện viên trưởng Makoto Teguramori. Đây là hệ quả từ việc CLB Hà Nội đã thể hiện bộ mặt đáng thất vọng từ đầu mùa giải tới giờ và vẫn chưa có nổi bất kỳ chiến thắng nào.

CLB Hà Nội nhắm nhà cầm quân Bồ Đào Nha thay thế HLV Teguramori 1
HLV Mauro Jeronimo được cho là đang nằm trong 'tầm ngắm' của CLB Hà Nội.

Sau quyết định 'đường ai nấy đi' với ông Teguramori, đội bóng thủ đô đã để Giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi làm HLV trưởng, dẫn dắt đội trong thời gian tới. 

Song đây dường như chỉ là một giải pháp mang tính tạm thời bởi đang có một số nguồn tin cho rằng CLB Hà Nội đang có ý định xúc tiến với HLV Mauro Jeronimo. 

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã để lại dấu ấn đậm nét với bóng đá Việt Nam khi dẫn dắt PVF-CAND trong 3 năm. Tại đội bóng này, ông Mauro đã xây dựng lối đá hiện đại, đẹp mắt và mang hơi hướng châu Âu cho PVF-CAND. 

Dấu ấn lớn nhất trong 3 mùa giải dẫn dắt PVF-CAND của ông Mauro là chắp cánh cho nhiều học trò lên tuyển quốc gia/U23 Việt Nam như Huỳnh Công Đến, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Bảo Long hay Nguyễn Xuân Bắc.

CLB Hà Nội chia tay HLV Teguramori: Lối thoát cho khủng hoảngCLB Hà Nội chia tay HLV Teguramori: Lối thoát cho khủng hoảng
Ngày 16/9/2025, CLB bóng đá Hà Nội chính thức thông báo chia tay HLV Makoto Teguramori, đánh dấu sự kết thúc hành trình ngắn ngủi của nhà cầm quân người Nhật Bản tại đội bóng Thủ đô. 

Có thể bạn quan tâm

Khi Nguyễn Filip khiến người ta quên đi vấn đề nghiêm trọng của CLB CAHN

Khi Nguyễn Filip khiến người ta quên đi vấn đề nghiêm trọng của CLB CAHN

Khi Nguyễn Filip khiến người ta quên đi vấn đề nghiêm trọng của CLB CAHN

Sau trận hòa 2-2 của CAHN với Beijing, mọi sự chỉ trích đều hướng về Nguyễn Filip với những tình huống chơi bóng không thực sự tập trung. Và điều này cũng vô tình làm mờ đi màn thể hiện đáng quên của hàng công đội khách ở trận này. 

Xem thêm
top-arrow
X