Tối 29/7, "chảo lửa" Gelora Bung Karno đã chứng kiến một trận chung kết đầy kịch tính nhưng không trọn vẹn niềm vui cho đội chủ nhà U23 Indonesia khi thầy trò HLV Gerald Vanenburg đã phải chấp nhận thất bại sít sao 0-1 trước đối thủ đầy duyên nợ U23 Việt Nam, qua đó lỡ hẹn với chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 ngay trên sân nhà và đành ngậm ngùi nhận ngôi Á quân.
![]() |
Ông Erick Thohir nhấn mạnh U23 Indonesia không có lực lượng tốt nhất đá chung kết. |
Sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir đã không giấu nổi sự tiếc nuối. Tuy nhiên, ông cũng nhanh chóng gửi lời ghi nhận nỗ lực chiến đấu của các cầu thủ U23 Indonesia.
Đồng thời vị chủ tịch PSSI cũng thẳng thắn thừa nhận rằng đội hình tham dự giải đấu lần này chưa phải là lực lượng mạnh nhất của đội bóng xứ vạn đảo, và việc thiếu vắng những nhân tố chủ chốt đã ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh tổng thể.
Tâm sự với giới truyền thông xứ Vạn đảo, ông Erick Thohir đặc biệt nhấn mạnh đến chấn thương của hai tiền vệ quan trọng là Arkhan Fikri và Toni Firmansyah, những người được xem là "trái tim" của tuyến giữa U23 Indonesia.
"Câu trả lời là không, đây không phải đội hình tốt nhất của chúng tôi," ông Thohir phát biểu. "Việc mất đi hai cầu thủ chủ chốt không phải là cái cớ, nhưng thực tế là sự vắng mặt của Arkhan và Toni đã khiến hàng tiền vệ của chúng tôi mất đi sự cân bằng tối ưu. Chúng tôi đã không thể kiểm soát trận đấu theo cách mình muốn."
Dù không thể lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á, ông Erick Thohir khẳng định PSSI sẽ không để nỗi buồn kéo dài. Thay vào đó, mục tiêu trước mắt và quan trọng hơn cả là giúp U23 Indonesia có sự chuẩn bị tốt nhất cho Vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2025 sắp tới. Đây được coi là một bài học đắt giá để U23 Indonesia hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.