Thứ Sáu, 15/05/2026
Zalo

Cho U19 Việt Nam dự SEA Games là xúc phạm đội U23

Thứ Năm 10/10/2013 11:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vượt qua vòng loại U19 châu Á, U19 Việt Nam nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả, kể cả việc thi đấu tại kỳ SEA Games 27 sắp tới.

Các tuyển thủ U19 vẫn chưa thể so sánh được với các đàn anh U23
Các tuyển thủ U19 vẫn chưa thể so sánh được với các đàn anh U23

Sau thành công của U.19 VN, nhiều người vội nâng cấp với đề nghị đưa U.19 VN tham dự SEA Games 27 thay U.23 VN. Thực tế thì đó chỉ là chuyện phiếm trong trường hợp U.23 VN đang khó khăn về nhiều mặt, còn U.19 VN lại gặp hái được nhiều thành quả ở cấp độ sân chơi trong lứa tuổi dưới 19.

Vấn đề không phải là lứa tuổi mà là cấp độ ở từng sân chơi, trong đó đừng thần tượng hóa U.19 quá và cũng đừng xúc phạm đến U.23 đang chuẩn bị vào trận đánh lớn. U.19 ra sân với sự hồn nhiên cộng với nền tảng giáo dục, nhưng không có nghĩa là họ có thể thay các cầu thủ đàn anh làm nhiệm vụ cao cả. Ai cũng thấy sau cái thua ở trận chung kết U.19 Đông Nam Á với Indonesia, các em chững chạc lên rất nhiều khi bước vào sân chơi vòng loại U.19 châu Á. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là “nho đã chín” bởi sân chơi 19 và sân chơi 23 khác nhau rất nhiều.

Nên rạch ròi chuyện của U.19 là chuyện các cầu thủ trẻ học việc và chơi bóng, còn chuyện của U.23 là chuyện các cầu thủ lớn hơn, dày dạn kinh nghiệm hơn phải đá bóng và phải “chiến đấu”.

Trong thành công của lứa cầu thủ U.19 VN, trong đó có 12 cầu thủ của Học viện HAGL - Arsenal JMG, thu hoạch lớn nhất là tính kiễn nhẫn của các cầu thủ và của những người đầu tư vào học viện. Nói như ông thầy Guillaume là các em phải từng bước theo giáo án và theo lộ trình chứ không đốt giai đoạn để rồi gặt những phản tác dụng.

Cứ để U.19 là U.19 còn hồn nhiên và hãy để U.23 tập trung hoàn thiện phần việc chưa tốt của mình. Việc thiếu niềm tin hay chuẩn bị không tốt của U.23 là việc của người lớn, nhưng cũng đừng vì lỗi người lớn mà để các cầu thủ U.23 tủi thân như phận người thừa.
 
(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Sao trẻ SLNA: “U17 Việt Nam phải gác niềm vui World Cup để đấu Australia”

Sao trẻ SLNA: “U17 Việt Nam phải gác niềm vui World Cup để đấu Australia”

Sao trẻ SLNA: “U17 Việt Nam phải gác niềm vui World Cup để đấu Australia”

Trong hành trình đầy tự hào của U17 Việt Nam trên đất Saudi Arabia, Nguyễn Minh Thủy đang nổi lên như một thủ lĩnh thực thụ nơi tuyến giữa với tư duy chơi bóng hiện đại. Trước trận quyết chiến với Australia, tài năng trẻ thuộc biên chế SLNA đã có những chia sẻ đầy bản lĩnh về mục tiêu chinh phục đỉnh cao mới và sự tôn trọng tuyệt đối dành cho một đối thủ ở đẳng cấp World Cup.

Xem thêm
top-arrow
X