Trong đợt tập trung tháng 3, Antonio Moric được chuyển từ U19 sang U23 Việt Nam để luyện tập khoảng 1 tuần. Chia sẻ về cảm xúc, cầu thủ này cho biết: “Tôi cảm thấy thực sự rất tự hào và rất vui khi có thể mặc áo ĐT Việt Nam, đồng thời được tập luyện cùng U23 Việt Nam. Tôi vừa mới xem ĐT U23 thi đấu ở Saudi Arabia khi Cao Văn Bình cản phá thành công penalty đấu với Hàn Quốc. Bên cạnh đó, cầu thủ yêu thích nhất của mình có lẽ là Đình Bắc. Tôi nghĩ phong cách của chúng tôi có chút tương đồng”.
Anh cũng khẳng định luôn nỗ lực hết mình để đáp ứng yêu cầu từ BHL. Dù hòa nhập khá nhanh, Moric thừa nhận vẫn gặp đôi chút khó khăn trong giao tiếp: “Việc nhờ các bạn giúp đỡ đôi khi hơi khó vì rào cản ngôn ngữ. Khi khó diễn đạt, tôi sẽ sử dụng tiếng Anh vì dễ hơn”.
Tiền đạo Antonio Moric đang tập luyện cùng ĐT U23 Việt Nam |
Nói về sự khác biệt giữa môi trường bóng đá Việt Nam và Croatia, nơi cầu thủ này đang thi đấu cho CLB NK Trnje, anh bày tỏ: “Ở U23 Việt Nam, đa số cầu thủ cùng độ tuổi, còn khi tôi thi đấu cho đội một ở Croatia, các cầu thủ thường lớn tuổi hơn. Tuy nhiên, sự khác biệt không quá lớn”.
Antonio Moric sinh năm 2008 (17 tuổi), đã có 11 bàn thắng ở mùa giải này sau 16 trận (8 chính thức, 8 dự bị). Đáng chú ý ở trận gần nhất diễn ra vào đầu tháng 3 gặp CLB Mladost Petrinja, đội bóng của Antonio Moric (NK Trnje) thắng 8-0, bản thân anh góp 5 bàn dù chỉ thi đấu 55 phút.
Nói về trận đấu này, Moric chia sẻ cảm xúc: “Đó là khi tôi bị chấn thương 1 tuần, nên HLV không muốn tôi đá cho đội U19. Vì vậy, tôi xuống đá cho U18. Tôi chỉ muốn chứng minh bản thân với HLV rằng sau chấn thương, tôi đang có phong độ tốt. Tôi đã ghi 5 bàn trong khoảng 50 phút và HLV nói rằng ông ấy rất tự hào”.
Khi nhắc đến Luka Modric, anh không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho người hùng Croatia: “Anh ấy là một trong những cầu thủ tôi yêu thích nhất. Modric là một thủ lĩnh và rất bền bỉ, đang thi đấu tốt cho AC Milan. Tôi hy vọng được thấy anh ấy thi đấu cho đội tuyển Croatia tại World Cup sắp tới”.
Chiều 17/3, ĐT U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế sắp tới, với sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều Antonio Moric.