Trận đấu giữa CLB nữ TP HCM và Lion City Sailors tại lượt trận thứ 2 bảng A Cúp các CLB nữ châu Á 2025/26 tối 16-11 đã bị gián đoạn hơn 7 phút, khi tiền đạo Nur Ain Salleh bất ngờ đổ gục xuống sân ở phút 76.
Sự cố không chỉ khiến cầu thủ Singapore phải nhập viện khẩn cấp mà còn trở thành bước ngoặt dẫn đến bàn mở tỷ số của đội chủ nhà.
Sự việc xảy ra chỉ hơn 10 phút sau khi Nur Ain Salleh vào sân từ phút 62. Ngay khi nhận thấy tình trạng nguy cấp, đội ngũ y tế lập tức cố định đầu, hỗ trợ thở oxy trước khi chuyển cô đến bệnh viện.
Sau trận đấu, HLV Yeong Sheau Shyan cho biết: “Nur Ain là tài năng sáng nhất của bóng đá nữ Singapore. Bạn đang du học và thi đấu tại Tây Ban Nha. Thể chất của bạn đã sẵn sàng cho môi trường chuyên nghiệp. Rất may, hiện bạn đã tỉnh táo và ổn định trong bệnh viện”.
Xe cấp cứu xuất hiện để chở cầu thủ của Lion City Sailors |
Việc mất đi cầu thủ quan trọng khiến Lion City hụt hẫng rõ rệt. Ngay sau tình huống gián đoạn, CLB nữ TP HCM tăng tốc tấn công và Bảo Châu đã đánh đầu mở tỷ số trong sự thiếu tập trung của đối thủ. HLV Yeong thừa nhận: “Chúng tôi chiến đấu tốt cho đến lúc xảy ra chấn thương. Toàn đội mất tập trung và thua ngay sau đó, rồi xuống sức nên không thể phản kháng”.
Ở phía đối diện, HLV Nguyễn Hồng Phẩm của CLB nữ TP HCM chia sẻ: “Chúng tôi mong cầu thủ đội bạn bình an. Lúc thấy bạn đau, chúng tôi cũng rất lo. Nhưng tình huống đó buộc chúng tôi phải nắm bắt cơ hội, bởi đội bạn chắc chắn bị phân tâm”.
Theo ông, ban huấn luyện CLB nữ TP HCM đã đẩy mạnh tấn công ngay sau khi trận đấu trở lại, dẫn đến bàn thắng mang dấu ấn may mắn.
Nur Ain Salleh, mới 15 tuổi, hiện là cái tên triển vọng bậc nhất của bóng đá nữ Singapore. Cô đang sở hữu học bổng thi đấu tại Tây Ban Nha và có bốn năm tập luyện trong màu áo đội trẻ Madrid CFF, lò đào tạo từng sản sinh nhiều gương mặt nổi bật của bóng đá nữ xứ bò tót như Ona Batlle hay Vicky Lopez.