![]() |
Tại lượt trận thứ 4 vòng bảng, ĐT U17 Hồng Kông (TQ) ra sân với nhiều cầu thủ dự bị khi chạm trán U17 Bắc Mariana, đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng, thậm chí là yếu nhất vòng loại |
![]() |
Trong đó, đáng chú ý là thủ môn dự bị số 18 Lo Kin Fung |
![]() |
Điểm đặc biệt là anh chàng thủ môn trẻ tuổi của U17 Hồng Kông (TQ) bị cận thị và phải đeo kính, với ngoại hình khá giống nhân vật truyện tranh Nobita |
![]() |
Trước trận đấu, cầu thủ 2 bên dành 1 phút mặc niệm tới các nạn nhân của vụ hỏa hoạn tại Hồng Kông (TQ) hôm 26/11 vừa qua |
![]() |
Khi ghi bàn, cầu thủ U17 Hồng Kông (TQ) cũng ăn mừng bằng hành động chắp tay để tưởng niệm những nạn nhân ở quê nhà |
![]() |
Bước sang hiệp 2, ĐT U17 Hồng Kông (TQ) đã thay anh chàng thủ môn cận thị bằng một thủ môn dự bị khác, số 19 Hung Hei Yin. Ở giải đấu này, HLV người Nhật Bản Takuro Hosaka thường sử dụng thủ môn số 1 Tang Pui Chun, nhưng đây là trận đấu ông đã "xoay tua" vị trí người gác đền và cho cả 2 thủ môn dự bị vào thi đấu |
![]() |
Bên kia chiến tuyến, thủ môn của ĐT U17 Bắc Mariana gặp chấn thương cổ chân sau một pha va chạm |
![]() |
Sau 3 trận đấu với kết quả 1 thắng, 2 thua, ĐT U17 Hồng Kông (TQ) không còn cơ hội đi tiếp, nhưng họ vẫn chiến đấu đến cùng. Tương tự, U17 Bắc Mariana cũng thể hiện tinh thần thể thao và đem đến một trận đấu hay |
![]() |
Sau 90 phút, U17 Hồng Kông (TQ) 4 lần đưa bóng vào lưới đối phương |
![]() |
Trong khi đó, U17 Bắc Mariana dù chơi nỗ lực nhưng khoảng cách trình độ của họ với các đối thủ là quá lớn. Sau 4 lượt trận, đội bóng này mới ghi 1 bàn và để lọt lưới 33 lần |
![]() |
U17 Hồng Kông (TQ) ăn mừng sau chiến thắng thứ 2 tại vòng loại châu Á, có thể nhận thấy thủ môn số 18 đeo kính để chụp ảnh |

U17 Việt Nam giữ chắc ngôi đầu bảng C sau chiến thắng 4-0 trước Macau và bước vào trận quyết đấu Malaysia ngày 30/11 để tranh vé dự vòng chung kết châu Á.
Trên đường Pitch










