Thứ Tư, 13/08/2025
Zalo

Cái khó của thầy ngoại ở V-League: Phải chăng là do ngôn ngữ?

Thứ Năm 05/03/2009 14:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
“Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Muốn trụ vững ở V.League thì càng cần phải học thuộc câu tục ngữ ấy. Với HLV nội từ địa phương khác đến đã khó, với những ông thầy ngoại điều đó thực sự là một rào cản.

Rào cản ngôn ngữ khiến những HLV ngoại đến Việt Nam làm việc đều phải qua trợ lý ngôn ngữ. Nhưng không phải lúc nào ông thông ngôn này cũng đi kè kè bên cạnh vị HLV trưởng, hay có thể thâu tóm toàn bộ nội tình đội bóng để truyền đạt lại. Lắm khi, vị HLV trưởng có thể mù mờ hiểu ra những chuyện “thâm cung bí sử”, nhưng lại chẳng có gì chắc chắn để khẳng định. Tiếng là có chuyên môn tốt, nhưng về hậu trường HLV ngoại chẳng khác nào người đi trong đêm không một ánh đèn.

HLV Vital không thể truyền đạt hết ý đồ chiến thuật khi ngôn ngữ bất đồng

HLV Calisto thường xuyên giành thời gian để tâm sự cùng các cầu thủ. Ngoài sân cỏ, ông luôn cố gắng tạo ra không khí thân thiện để hiểu cầu thủ hơn. Mặc dù gặp rào cản về ngôn ngữ, nhưng kinh nghiệm ở V.League đã giúp HLV Calisto thấy rằng, đó là cách hiệu quả nhất để ông có thể nắm cầu thủ của mình trong lòng bàn tay, khiến họ phục mà thi đấu. Điều đó một phần cũng thuộc về tính cách. Và đó là lý do tại sao HLV Calisto có thể trụ lâu đến vậy ở Việt Nam.

Sau khi HLV A.Riedl ra đi, rất nhiều cầu thủ của XM.HP tiết lộ họ không hài lòng hoàn toàn với ông thầy người Áo. Có những suy đoán về việc cầu thủ không thi đấu hết mình, mà nguyên do là vì “trò bất phục thầy”. Cái khó của HLV Riedl là ở chỗ đấy. Ông Riedl không có thói quen trò chuyện với các học trò. Những trợ lý của ông cũng không phải là người Hải Phòng đủ thân tín, để có thể khiến các cầu thủ trút hết tâm sự. Một phần nguyên nhân Riedl ra đi là vì cầu thủ đá thiếu lửa, không hết mình. Mà cái gốc sâu xa bắt nguồn từ khoảng cách vô hình giữa HLV ngoại và cầu thủ nội.

Không nhiều HLV ngoại thành công ở V.League. Thậm chí đa phần trong số ấy đều chia tay bằng những “cuộc tình dở dang”. Muốn làm tốt ở V.League, thì chuyên môn thôi chưa đủ. Chẳng thế mà HLV Vital từng hồ hởi tuyên bố: “5 năm trước tôi đến Việt Nam với kiến thức về bóng đá thế giới, không có chút ấn tượng nào về bóng đá Việt Nam. Còn bây giờ, tôi đã có đầy đủ những cái nhìn chân thực nhất về V.League. Tôi không còn “rỗng tuếch” khi đến với bóng đá Việt Nam lần thứ 2”.

Không thể hiểu cầu thủ, không thể là “anh cả” của họ, rào cản về ngôn ngữ, văn hóa khiến nhiều HLV ngoại gặp khó khăn khi đến với V.League. Huống chi, sự kiên nhẫn của BLĐ đội bóng lại chỉ ở mức giới hạn. Đó là nguyên nhân khiến nhiều HLV nước ngoài, đến rồi đi chóng vánh.

(Theo Báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X