Báo chí Malaysia mới đây đã dẫn lại những lời chia sẻ của 7 cầu thủ nhập tịch vừa dính án phạt của FIFA liên quan tới sự cố làm giả tài liệu của LĐBĐ Malaysia. Theo đó đa số các cầu thủ đều khẳng định mình chỉ là 'nạn nhân' của vụ việc.
![]() |
| Các cầu thủ nhập tịch đổ lỗi cho người đại diện, gia đình sau khi bị FIFA điều tra |
Gabriel Palmero - người đã khẳng định bà mình sinh ra ở Tây Ban Nha, sau đó phải đính chính lại thành Malaysia cho biết bản thân có mặt khi cha ruột giao các tài liệu gia đình cho người đại diện, nhưng cầu thủ này nói rằng mình "thậm chí còn không quan tâm" đến việc xem xét hồ sơ đó.
Cầu thủ này cũng bày tỏ sự bối rối về những điểm không nhất quán trong giấy khai sinh, đồng thời thừa nhận rằng mình hoàn toàn ủy thác vào người đại diện và những người khác trong quá trình nhập tịch Malaysia.
Facundo Garcés thì cho biết anh được người đại diện Federico Raspanti liên hệ và đề nghị khoác áo tuyển Malaysia dựa trên “một mối quan hệ gia đình nào đó”. Garcés thú nhận anh hầu như không biết gì về ông mình, chỉ gặp đúng một lần, trong khi cả bố và mẹ đều sinh ở Argentina. Anh nộp giấy khai sinh mà không kiểm tra, làm mọi thứ theo chỉ dẫn của người đại diện.
Trong khi Rodrigo Holgado cũng tin rằng ông của mình sinh ra ở Malaysia dựa trên lời kể của cha dù bản thân chưa từng đặt chân đến đây và cũng không có họ hàng nào tại quốc gia này. Imanol Machuca thì thừa nhận bản thân nhận được đề nghị từ người đại diện và gửi tài liệu mà không kiểm tra, mặc dù anh không biết rõ liệu bà mình có được sinh ra ở Malaysia hay không.
Các cầu thủ khác là Jon Irazabal và Hector Hevel đều khẳng định ông mình sinh ra tại Malaysia nhưng thừa nhận không thực hiện bất kỳ bước nào để kiểm tra đơn xin nhập tịch hay giấy tờ tài liệu của mình do tin tưởng người đại diện.
Những lời khai này thực sự gây sốc và làm nổi bật sự thiếu trách nhiệm của các cầu thủ, hay đúng hơn là sự phó mặc quá lớn vào người đại diện cũng như tin tưởng vào thông tin từ phía gia đình.
Trên đường Pitch

Malaysia
