Thứ Sáu, 15/08/2025
Zalo

Becamex TP HCM có viển công khi đặt mục tiêu tốp 3 V.League?

Thứ Sáu 15/08/2025 08:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau những thay đổi mạnh mẽ, Becamex TP HCM đã không còn những ngôi sao đình đám. Trong hoàn cảnh đó, việc đặt mục tiêu lọt vào tốp 3 V.League 2025/26 có viển vông?

Becamex TP HCM đã không còn ngôi sao

Becamex TP HCM, hay trước đây là Becamex Bình Dương, từng một thời được ví như “Chelsea Việt Nam” vì cách chơi vung tiền sắm ngôi sao để đổi lấy danh hiệu. Bốn chức vô địch V.League cùng hoàng loạt Siêu cúp và Cúp quốc gia trong quá khứ đã đội bóng đất Thủ trở thành thế lực đáng gớm ở bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Và ngay cả khi thành tích trong những năm qua không được như mong muốn, Becamex TP HCM vẫn là bến đỗ cho rất nhiều sao số đương thời như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hải Huy, Hà Đức Chinh, Hồ Tấn Tài, Bùi Duy Thường…

Nhưng trước thềm mùa giải 2025/26, Becamex TP HCM trải qua cuộc “thay máu” sâu rộng. Việc đương kim Quả bóng vàng Nguyễn Tiến Linh cùng các cựu binh Ngọc Hải, Hải Huy… đồng loạt rời đi đã để lại những khoảng trống khó lấp về chuyên môn lẫn tinh thần. 

Không dừng lại ở đó, đội bóng đất Thủ còn mất thêm hai nhân tố quan trọng là Bùi Vĩ Hào và Hồ Tấn Tài ở giai đoạn I do chấn thương. Một đội hình thiếu chiều sâu, thiếu kinh nghiệm và thiếu cả thủ lĩnh rõ ràng đang đặt ra bài toán lớn cho HLV Nguyễn Anh Đức.

Dù được tạo điều kiện tốt nhất về khâu chuẩn bị, song HLV Nguyễn Anh Đức lại không lựa chọn giải pháp mua sắm rầm rộ để giải quyết khủng hoảng nhân sự. Ngoại trừ trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt đã qua thời đỉnh cao, những tân binh khác như Trần Hoàng Hưng, Nguyễn Văn Công, Phan Thanh Hậu hay Cao Quốc Khánh (từ giải hạng Nhất) đều là những cái tên ít tiếng tăm hoặc chất lượng chuyên môn chỉ hợp với các đội đua trụ hạng.

Trong khi các đối thủ trực tiếp tích cực tăng cường lực lượng, thì sự yên ắng của Becamex TP HCM khiến người hâm mộ của CLB không khỏi lo lắng.

Becamex TP HCM xuat quan
Becamex TP HCM đặt mục tiêu vào tốp 3 V.League 2025/26

Không ngôi sao, mục tiêu vào tốp 3 có viển vông?

Dù vậy, HLV Nguyễn Anh Đức dường như có lý lẽ riêng. Thay vì tìm kiếm ngôi sao, ông lựa chọn những nhân sự phù hợp với triết lý của mình. Nhưng hơn hết, nhà cầm quân có biệt danh Đức “Eto” đặt niềm tin vào tính kỷ luật, tinh thần tập thể và sự khát khao thể hiện của các tân binh. Những buổi tập của Becamex TP HCM trước thềm mùa giải mới cho thấy sự nghiêm túc, đoàn kết và năng lượng tích cực từ một đội hình trẻ trung cùng các tân binh.

Chuyến tập huấn tại Đà Nẵng hồi tháng 7, cùng loạt trận giao hữu trong tháng 8, đang là giai đoạn quan trọng để HLV Nguyễn Anh Đức xây dựng đội hình theo đúng triết lý của mình, hạn chế được việc dựa dẫm vào ngôi sao như mùa trước. 

Trưởng thành từ môi trường bóng đá Bình Dương (cũ), HLV Nguyễn Anh Đức hiểu rõ áp lực ở một đội bóng từng được ví như “cối xay HLV” này. Hiểu được nội tình, cộng với bản lĩnh từ những năm tháng chinh chiến trong màu áo CLB là điểm tựa để nhà vô địch AFF Cup 2018 có thể vượt qua sóng gió.

Tại lễ xuất quân cho mùa giải 2025/26, Becamex TP HCM đặt mục tiêu lọt vào tốp 3 V.League. Đây được xem là chỉ tiêu tham vọng nếu nhìn vào tình hình hiện tại của CLB. Không còn ngôi sao, lực lượng trẻ và thiếu kinh nghiệm, lại đang trong giai đoạn chuyển giao, thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức rõ ràng phải đối mặt với nhiều thử thách.

Song từ việc HLV Nguyễn Anh Đức dám đổi mới ở một môi trường vốn khắt khe như Becamex TP HCM cũng là tín hiệu tích cực. Một tập thể trẻ trung, khát khao thể hiện, biết đâu sẽ tạo nên bất ngờ? 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X