Almeida là thế, hôm qua không biết là lần thứ bao nhiêu đội bóng sông Hàn lâm vào bế tắc cùng cực thì anh có mặt. Bàn thắng duy nhất của “Đa” ở phút bù giờ thứ 2 đã nối dài giấc mơ vô địch của người Đà Nẵng.
Niềm vui của Almeida như đốm lửa góp phần thổi bùng lên ngọn lửa khát vọng làm Vương của người Đà Nẵng. Cú đánh đầu của “Đa” khiến đội khách đổ sụp vì tiếc nuối.
Nhưng cũng không nghi ngờ gì nữa, Đồng Tháp mới là đội bóng xứng đáng đứng đầu V-League về nghệ thuật phòng ngự phản công. Việc của hai tiền đạo ngoại là luôn đứng giăng ngang, cách cặp trung vệ của đối phương khoảng 10 mét. Họ chỉ việc chờ những quả phát bóng dài, tầm thấp và thường rất chính xác của Tấn Trường, hoặc của bất cứ đồng đội nào, sau đó, sẽ có vài động tác phối hợp rồi dùng tốc độ qua mặt hậu vệ đối phương, dứt điểm. Cả Samson- Timothy đều vô cùng khoẻ, nhanh và khéo nên cả 4 hậu vệ của SHB.ĐN đều luôn phải làm việc cật lực. Hai cái bóng to cao lùi lũi dù bị chia cắt nhưng vẫn tạo được sức ép thường trực lên khung thành thủ môn Trần Đức Cường.Thượng đế đang mỉm cười với SHB.ĐN ( trái)
Những vị trí còn lại của Đồng Tháp tập trung chủ yếu vào việc phòng ngự. Khi bị đánh biên, hai tiền vệ cánh của họ lập tức lui về thành 6 hậu vệ. Khi bị đánh trung lộ, Quý Sửu, Aniekan lui xuống che cho cặp trung vệ Văn Ngân- Minh Triết. Nếu chủ nhà câu bóng bổng vào, khó thoát khỏi tầm tay của một thủ môn có chiều cao lý tưởng và phản xạ cực tốt như Tấn Trường.
Thành thử, tất cả những phương án tấn công của chủ nhà đều bị đánh bật hết đợt này đến đợt khác. Cơ hội cụ thể nhất của chủ nhà trong trận đấu là cú dứt điểm của Quang Cường ở phút 67, bóng đã loại thủ môn Tấn Trường nhưng Văn Ngân kịp lui về đánh đầu phá bóng ra ngoài.
Với lực lượng không hoàn hảo, khi ghi bàn không thành lại bị ám ảnh đòn phản công sắc lẹm của đối phương, chủ nhà lúng túng ra mặt. Hiệp 2, khi Huỳnh Đức phải tung Rafael Marquez vào ( đưa tiền đạo Merlo ra), liên tục nhắc anh này chơi thấp, thì có thể hiểu được chủ nhà đã chấp nhận phương án chia điểm.
Nhưng, trận đấu thường có bước ngoặt. Trong cuộc đối đầu hôm qua, đấy là lúc Timothy được đưa ra sân ở phút 78 do anh này đã nhận 2 thẻ vàng ( 1 thẻ trận gặp Thể Công). HLV Công Lộc sợ do căng thẳng Timothy sẽ dính thêm một thẻ nữa, phải nghỉ trận tới. Sự vắng mặt của hung thần trên ( ĐT chỉ cắm Samson tuyến trên) đã khiến hàng thủ của SHB.ĐN nhẹ gánh để tham gia tấn công. Không những thế, chủ nhà càng đẩy cao tốc độ trận đấu, tấn công tổng lực. Cùng lúc đó, khán giả trên sân cổ vũ nhiệt hẳn khiến sự co cụm chống đỡ của đội khách đã mất dần sự tỉnh táo như trước đó. Tiếc rằng khi họ đã chống đỡ đến giây cuối cùng của phút bù giờ thì lại để thủng lưới từ một tình huống không mấy nguy hiểm.
Bóng đá là thế, rất nghiệt ngã với người này, nhưng lại đầy cảm xúc với người kia, nhất là với Đà Nẵng lúc này.
Dù chiến thắng vô cùng nhọc nhằn, nhưng 3 điểm đến với Đà Nẵng thời điểm này ý nghĩa hơn bao giờ hết.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)
SHB.ĐN 1-0 TĐCS.ĐT: Đơn giản, anh là Almeida
Thứ Hai 20/04/2009 15:15(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên