Bóng đá Việt Nam chờ gì trong năm 2011?Sau thành công bất ngờ và may mắn ở năm 2008, bóng đá VN đã trải qua 2 năm liên tiếp không được tận hưởng niềm vui trọn vẹn, và điều trớ trêu là nỗi buồn năm sau (2010) lại lớn hơn năm trước (2009) rất nhiều. Từ thực tế đó, không biết diện mạo nào sẽ chờ đón bóng đá VN trong năm 2011? 08/02/2011
Sử dụng cầu thủ nhập tịch: Chơi dao 24/01/2011 Ninh Bình đã sử dụng 6 ngoại binh, cả nhập tịch và chưa nhập tịch, trong trận ra quân gặp B.BD. Và, nếu một ngày nào đó họ, cùng một số CLB khác, sử dụng đến 11 cầu thủ ngoại nhập tịch, thì cũng chẳng có gì lạ.
Dư âm vòng 1 V-League: Nghẹt thở với "hàng hiệu" 24/01/2011 Vòng khai mạc V.League 2011 diễn ra cực kỳ sôi động, kịch tính, quyết liệt và giàu cảm xúc, với những trận đấu hấp dẫn và hàng loạt những cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. Sự lên tiếng của các cầu thủ “hàng hiệu” đã tạo nên sức hấp dẫn cho ngày mở màn giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam.
SHB Đà Nẵng nhọc nhằn đánh bại HA Gia Lai 22/01/2011 Cuộc đối đầu SHB Đà Nẵng - HAGL xứng đáng là tâm điểm với 9 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ và 3 bàn thắng được ghi. Các cầu thủ HAGL quyết định rời sân vào phút 76 sau khi trọng tài cho đội nhà hưởng quả penalty, khiến trận đấu gián đoạn vài phút.
Hà Nội T&T giành chiến thắng phút chót 22/01/2011 Tiếp đón Hòa Phát HN, Hà Nội T&T nhập cuộc đầy quyết tâm và lộ rõ tham vọng giành trọn vẹn 3 điểm. Hòa Phát HN tìm được bàn thắng gỡ hòa những phút cuối, nhưng “gà son” Gonzalo đã tỏa sáng đúng lúc mang về chiến thắng quý giá 2-1 cho đội ĐKVĐ.
Hà Nội T&T - HP.Hà Nội: Khởi đầu tham vọng 22/01/2011 Dù tham vọng không giống nhau, song dường như chẳng ai muốn thất bại trong mỗi lần giáp mặt… Trận derby Hà Nội lần này sẽ cực kỳ nóng bỏng.
SHB.Đà Nẵng - HA.Gia Lai: Khai vị bằng "kịch chiến" 22/01/2011 Chiều nay, V.League 2011 sẽ khởi tranh trên sân cỏ cả nước, với rất nhiều cặp đấu cân sức-ngang tài và chồng chất nợ nần.
V.League 2011 hứa hẹn hấp dẫn 21/01/2011 Những tham vọng, những khát khao, cùng những bản hợp đồng "bom tấn" hứa hẹn sẽ tạo nên một mùa giải đầy kịch tính và hấp dẫn.
HN.ACB: “Bầu” ơi thương lấy bí cùng 21/01/2011 Người ta cho rằng, với khối tài sản kếch xù nắm trong tay, chỉ cần một chữ ký của bầu Kiên trên tấm séc chuyển tiền, mọi điều ngổn ngang ở HN.ACB bây giờ sẽ được giải quyết nhanh chóng. Nhưng gần 4 tháng trôi qua kể từ ngày đội bóng Thủ đô giành quyền thăng hạng, thời điểm V-League 2011 khởi tranh đã đến, nhưng ông PCT HĐQT Ngân hàng Á châu (ACB) vẫn sắt đá, còn số phận của HN.ACB thì ai cũng thấy rằng, không phụ thuộc vào những toan tính chuyên môn của thày trò HLV Mauricio Luis.
Những người giữ phần hồn của V-League: Nếu bạn là cầu thủ ngoại 19/01/2011 Các cụ thường dạy, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, sẽ có sự phán xét chuẩn hơn. Hãy thử đặt trường hợp nếu bạn là cầu thủ ngoại, thì sao?
Giải V-League 2011 không còn việc độc quyền phát sóng 18/01/2011 Sau nhiều lượt đàm phán, trước giờ khởi tranh mùa giải mới, AVG đơn vị sở hữu bản quyền giải hạng Nhất và V-League đã thống nhất được với VTV, VTC, VCTV, cùng nhiều đài địa phương khác trong cả nước về việc phân bổ quyền phát sóng các trận đấu mùa giải 2011.
Đằng sau những bản hợp đồng tiền tỷ: Làm sao để trở thành ngôi sao chuyển nhượng? 18/01/2011 Phước Tứ về SG.XT với hơn 10 tỷ đồng/3 năm, Quang Hải đầu quân cho Navibank.SG bằng giá 9 tỷ đồng; một năm trước, kỷ lục thuộc về Việt Thắng, khi 8 tỷ đồng nguyên kiện được V.NB chuyển thẳng vào tài khoản của chân sút này; trước nữa là Công Vinh (7 tỷ đồng)… Hàng loạt những cột mốc mới được xác lập, và cơn bão tiền trên thị trường chuyển nhượng BĐVN vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
V-League: Tràn ngập tuyển thủ quốc gia 18/01/2011 Không phải ngoại binh nào cũng là hàng hiệu, nên nỗi lo vẫn canh cánh bên lòng các đội bóng dù họ đã đầu tư khá nhiều.
Hà Nội T&T giành Siêu Cup sau trận chung kết nghẹt thở 09/01/2011 Sông Lam Nghệ An dẫn trước hai bàn và phải chờ đến giây thi đấu cuối cùng T&T mới san hòa được tỷ số. Ở loạt sút 11m, đội bóng thủ đô thắng với tỷ số 4-2 qua đó lần đầu tiên giành Siêu Cup Việt Nam.
V.Ninh Bình: Vận của Sỹ “toát” 07/01/2011 Ninh Bình Hiếm có HLV trẻ nào có số phận lận đận như Văn Sỹ. Bỏ xứ Nam Định năm 2008, Sỹ “toát” đến V.Ninh Bình và có ngay chức vô địch hạng Nhất một năm sau đó. Đang là người hùng, Sỹ “toát” bị đẩy ra đường...
Hai đội bóng TP.HCM: Chỗ thừa chỗ thiếu 07/01/2011 Hai đội bóng nổi đình nổi đám nhất trên thị trường chuyển nhượng đang đi ngược nhau trong quá trình xây dựng lực lượng
HN T&T chờ Samson, đợi Phước Tứ 07/01/2011 “Bầu” Hiển thẳng thắn thừa nhận ông rất mong có được sự phục vụ của Samson và sau đó là Phước Tứ bởi đây là 2 miếng ghép cực kỳ quan trọng.