Thứ Ba, 24/02/2026

Bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam: Số 1 và số đỏ

Bóng đá Việt Nam: Số 1 và số đỏ

Chúng ta hẳn còn chưa quên cú đánh đầu may mắn của Công Vinh vào lưới Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2008. Cũng mới đây thôi, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đứng đầu ĐNA trong bảng xếp hạng của FIFA trong nhiều tháng. Những người tư duy thực dụng cho rằng cả chiếc cúp năm đó và vị trí kia đều không phản ánh thực lực của bóng đá nước nhà. Vậy thực sự BĐVN đang đứng ở đâu?

Huỳnh Quốc Anh: Từ sụp đổ thành số một

Huỳnh Quốc Anh: Từ sụp đổ thành số một

4 bàn thắng, tính cho đến thời điểm này của mùa giải 2012, chuỗi những con số có liên quan trực tiếp đến sự nghiệp “quần đùi áo số” của Huỳnh Quốc Anh, cầu thủ tưởng chừng đã mất hết sau vụ án tiêu cực tại SEA Games 2005 của một nhóm tuyển thủ và bản thân đứa con của Bắc Trà My (thị trấn vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Nam, quê hương của Quốc Anh) đã phải trải qua quãng thời gian rất đáng quên trong chốn lao tù.

Vung tay quá trán, bóng đá Việt lãnh hậu quả

Vung tay quá trán, bóng đá Việt lãnh hậu quả

Không ai ngạc nhiên khi bóng đá VN đang dần rơi vào giai đoạn trầm lắng sau một thời gian dài phát triển cực nóng với những khoản tiền khổng lồ được ném ra liên tục tới mức ngộp thở. Một nghịch lí rất dễ nhận thấy là không có đội bóng nào ở VN, dù là hạng Nhất hay V-League, có khả năng kiếm nổi 10 tỷ đồng trong một mùa giải chứ chưa nói tới chuyện tự nuôi sống mình, nhưng để nuôi một đội bóng hạng Nhất hoặc V-League mỗi năm thì phải tính bằng chục tỷ hoặc trăm tỷ.

Cựu đồng đội Xavi, Casillas toả sáng ở Việt Nam

Cựu đồng đội Xavi, Casillas toả sáng ở Việt Nam

Thành danh với “mác” cựu tuyển thủ U20 Tây Ban Nha cùng lứa với những Xavi, Casillas, Barkero, Gabri…, nhưng đến Việt Nam khi đã bước sang ngưỡng tuổi 30, chẳng mấy ai tin tưởng Pablo Gonzalez Counago lại có thể thành công ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp… Thế rồi, Counago đã cho thấy, phong độ chỉ là nhất thời, còn đẳng cấp mới là vĩnh viễn.

top-arrow
X