Bóng đá Việt Nam

Dư âm thất bại lịch sử của ĐT Việt Nam: Đêm buồn ở Mỹ Đình

Dư âm thất bại lịch sử của ĐT Việt Nam: Đêm buồn ở Mỹ Đình

Con đường Lê Quang Đạo chạy ngang sân Mỹ Đình rực một đỏ trước khi trận đấu giữa ĐTVN và ĐT Philippines diễn ra. Nếu như ở trận đấu mở màn với ĐT Myanmar mới chỉ thấy lác đác vài người đứng bán cờ thì tối ngày hôm qua, họ huy động cả trẻ em ra “làm việc”. Ai cũng háo hức chờ đợi một không khí lễ hội giống như trận mở màn.

Dư âm thắng lợi huỷ diệt của ĐT Việt Nam: Bất ngờ của HLV Calisto

Dư âm thắng lợi huỷ diệt của ĐT Việt Nam: Bất ngờ của HLV Calisto

Chỉ sau khoảng 10 phút bóng lăn, Myanmar đã lộ diện như là đội bóng yếu nhất AFF Suzuki Cup 2010, và kể cả khi Aung Kyaw Moe bất ngờ có bàn gỡ 1-1 vào lưới thủ môn Hồng Sơn thì cũng chẳng ai nghi ngờ sự thực này. Thế mà, cảm xúc của HLV Calisto trong trận thắng hôm qua có vẻ như đã được bộc phát một cách hơi thái quá.

HLV Calisto "choáng" với chiến thắng ấn tượng của ĐT Việt Nam

HLV Calisto "choáng" với chiến thắng ấn tượng của ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam đã có sự khởi đầu vô cùng thuận lợi trên hành trình bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á khi đánh bại ĐT Myanmar với tỷ số đậm 7-1. Một chiến thắng gây ngạc nhiên đối với người hâm mộ khi ĐTVN bước vào giải với biết bao nghi ngờ sau những trận giao hữu không thành công. Chính vì vậy, phát biểu sau trận đấu, HLV Calisto thừa nhận rằng ông không nghĩ ĐTVN sẽ thắng đối thủ tới 7-1. Có lẽ HLV Calisto không nghĩ rằng Myanmar lại chơi

ĐKVĐ Việt Nam nghiền nát Myanmar tới 7-1 trong ngày ra quân AFF Cup 2010

ĐKVĐ Việt Nam nghiền nát Myanmar tới 7-1 trong ngày ra quân AFF Cup 2010

(Bongda24h) - Ngay cả những CĐV lạc quan nhất trên đất nước hình chữ S cũng không thể nghĩ tới viễn cảnh đội tuyển thân yêu lại chơi tưng bừng và ấn tượng đến thế trong trận mở màn giải VĐ Đông Nam Á (AFF Cup 2010). Thày trò Calisto không chỉ hoàn thành chỉ tiêu giành được 3 điểm đầu tay mà còn mang về niềm sung sướng tột độ cho hàng triệu người dân Việt Nam bằng mộ

Nâng bước chân cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2010

Nâng bước chân cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2010

(Bongda24h) - Ngày mai, ĐT Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch bóng đá khu vực Đông Nam Á bằng trận đấu với Myanmar, đối thủ cạnh tranh chính cho một tấm vé vượt qua vòng bảng. Vì thế, đây là thời điểm thích hợp để người hâm mộ thể hiện tình yêu với ĐT và trên hết tất cả là màu cờ sắc áo của tổ quốc.

Việt Nam sẽ bảo vệ thành công chức vô địch

Việt Nam sẽ bảo vệ thành công chức vô địch

Trước lượt trận đấu đầu tiên bảng B, đại diện của Việt Nam, Singapore, Myanmar, Philippines đều bày tỏ quyết tâm và tham vọng. Ông Avramovich e dè khi nhắc đến vấn đề thành tích, còn thầy “Tô” tự tin khẳng định cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch của đội chủ nhà…

Đội tuyển Việt Nam: Tăng tốc!

Đội tuyển Việt Nam: Tăng tốc!

“Đây là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự AFF Suzuki Cup 2010; thế nên, nó có ý nghĩa quyết định với ĐTVN. Sự góp mặt của những tài năng trẻ sẽ mang đến sinh khí mới cho toàn đội và cũng hoàn tất quá trình tăng tốc, từ thái độ thi đấu trên sân đến yếu tố chuyên môn, trước chiến dịch lớn nhất trong năm của BĐVN”, HLV Calisto đã phát biểu như thế sau buổi tập đầu tiên với ĐTVN kể từ khi trở lại từ ASIAD 16.

top-arrow
X