Giải V-League 2011 không còn việc độc quyền phát sóngSau nhiều lượt đàm phán, trước giờ khởi tranh mùa giải mới, AVG đơn vị sở hữu bản quyền giải hạng Nhất và V-League đã thống nhất được với VTV, VTC, VCTV, cùng nhiều đài địa phương khác trong cả nước về việc phân bổ quyền phát sóng các trận đấu mùa giải 2011. 18/01/2011
V.Ninh Bình: Vận của Sỹ “toát” 07/01/2011 Ninh Bình Hiếm có HLV trẻ nào có số phận lận đận như Văn Sỹ. Bỏ xứ Nam Định năm 2008, Sỹ “toát” đến V.Ninh Bình và có ngay chức vô địch hạng Nhất một năm sau đó. Đang là người hùng, Sỹ “toát” bị đẩy ra đường...
Hai đội bóng TP.HCM: Chỗ thừa chỗ thiếu 07/01/2011 Hai đội bóng nổi đình nổi đám nhất trên thị trường chuyển nhượng đang đi ngược nhau trong quá trình xây dựng lực lượng
HN T&T chờ Samson, đợi Phước Tứ 07/01/2011 “Bầu” Hiển thẳng thắn thừa nhận ông rất mong có được sự phục vụ của Samson và sau đó là Phước Tứ bởi đây là 2 miếng ghép cực kỳ quan trọng.
V-League: Thiên đường và cạm bẫy 04/01/2011 Thực tế có nhiều người tham gia vào TTCN cầu thủ nhưng không phải ai cũng có khả năng đánh giá đúng nên nhiều "cò" bị thua lỗ vì sai lầm
Chiến lược "Hà Nội hóa" của HN T&T 28/12/2010 Ông Hiển muốn xây dựng một đội bóng gần gũi với Hà Nội hơn
Ai thay ông Calisto? 23/12/2010 Trước sức ép của dư luận, VFF cũng đã nghĩ đến giải pháp sẽ thay thế HLV Calisto bằng một ông thầy mới. Hôm qua, VFF đã có 2 cuộc tiếp xúc bí mật với HLV Riedl (Indonesia) và Rajagobal (Malaysia). Sau khi tính lui tính tới, VFF vẫn chưa thể quyết ai sẽ ngồi vào ghế thuyền trưởng bởi mỗi người có một vị thế và mặt mạnh riêng.
Vấn đề của ĐT Việt Nam: Môi trường đội tuyển 22/12/2010 Môi trường là tập hợp tất cả các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh con người, ảnh hưởng tới con người và tác động đến các hoạt động sống của con người. Vậy thì, môi trường đội tuyển đang ổn chưa? Đấy cũng là vấn đề nhạy cảm, cần được mổ xẻ sau thất bại.
Dư âm thất bại ở AFF Cup: Khi Việt Nam chấp đối thủ cả hàng tiền đạo 21/12/2010 Đã có rất nhiều những phân tích, đòi hỏi, rằng tại sao HLV Calisto không trao cơ hội cho Quang Hải – tiền đạo nội có phong độ làm bàn ổn định nhất V-League 2010, tại AFF Suzuki Cup 2010, khiến chúng ta phải thất bại?! Nhưng, việc HLV Calisto chỉ sử dụng rất hạn chế chân sút người Khánh Hòa chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Nhìn từ thất bại của ĐT Việt Nam: Bình thường & bất thường 20/12/2010 Trong cuộc sống, có nhiều sự việc diễn ra có gì đó trái tự nhiên nhưng chúng ta không để ý sự bất thường của nó bởi cái bệnh bình thường hóa vấn đề. Thất bại của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010 có bóng dáng của bệnh đó.
HLV Calisto xin lỗi người hâm mộ cả nước 19/12/2010 Buồn vì ĐT Việt Nam đã không thể giữ được ngôi “vua” khu vực, nhưng HLV Calisto khẳng định rất hài lòng với tinh thần thi đấu và sự nỗ lực của các cầu thủ. Thay mặt cho đội tuyển, thầy “Tô" gửi đến người hâm mộ cả nước lời xin lỗi sau thất bại.
Hoà 0-0 tại Mỹ Đình, Việt Nam chính thức trở thành "cựu vương" 18/12/2010 (Bongda24h) - Hiệp đấu thứ 2 đã bắt đầu. Kết thúc hiệp 1, Việt Nam chưa thể tìm được bàn thắng dù đã nỗ lực hết mình. Đoàn quân của Calisto vượt trội về thời gian kiểm soát bóng và tấn công khôn ngừng nghỉ song số cơ hội ăn bàn rõ rệt không nhiều bởi Malaysia phòng thủ quá tốt, nhiều tầng lớp và cực kỳ chặt chẽ. Rõ ràng, khó khăn ngày
Việt Nam - Malaysia: Đèo cao thì mặc đèo cao 18/12/2010 (Bongda24h ) - Khó không có nghĩa là không thể vượt qua, đó chính xác là niềm tin mà thày trò ông Calisto cần phải có lúc này nếu muốn tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch mong manh của mình.
Một ngày trước trận Việt Nam – Malaysia: Học, học nữa, học mãi 17/12/2010 Nếu trận đấu ở Bukit Jalil kết thúc với tỷ số hòa, cũng có thể xem đó là một chiến tích với thầy trò HLV Calisto. Nhưng nhà vô địch đã ngã ngựa trên đất Mã, không phải 1 mà tới 2 bàn không gỡ. Chỉ một bài học: tôn trọng đối thủ và biết mình đang ở đâu, mà chúng ta học mãi vẫn chưa thuộc.
Calisto căng thẳng, Rajagopal tung "đòn gió" 17/12/2010 Đến Việt Nam chỉ sau khi đội chủ nhà trở về vài giờ, ngay chiều 16/12, các cầu thủ Malaysia đã ra sân tập luyện. Trong khi tâm trạng của HLV Calisto cùng các cầu thủ ĐTVN không thoải mái tí nào thì Malaysia lại ở chiều hoàn toàn ngược lại.
Dư âm thất bại của ĐT Việt Nam: “Lão nông” và “thầy phù thủy” 16/12/2010 Dáng vẻ, tính cách và cả cách làm bóng đá tỉ mỉ của K.Rajagobal khiến nhiều người cứ cười nụ mỗi khi nhìn thấy mặt ông. Họ cho rằng, Rajagobal giống người nông dân, ông giáo làng, nhiều hơn là nhà truyền đạo bóng đá, cầm sa bàn chỉ trỏ. Nó khác hẳn với hình ảnh một H.Calisto đạo mạo, người vẫn mang biệt danh “thầy phù thủy”.
HLV Calisto thừa nhận thất bại nhưng vẫn tự tin 16/12/2010 Ông Calisto cho rằng Malaysia xứng đáng thắng trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010 tối 15/12, nhưng đồng thời vẫn bênh các học trò, kể cả người mắc lỗi nghiêm trọng - thủ môn Tấn Trường.