Hà Nội T&T chấm dứt “cơn khát” chiến thắngTrong nỗ lực “đào thoát” khỏi top cuối, Hà Nội T&T thi đấu rất nỗ lực khi tiếp ĐT Long An trên sân Hàng Đẫy chiều nay. Vượt qua đối thủ với tỷ số đậm 4-1, đội ĐKVĐ V-League đã kịp giải tỏa sức ép đúng vào thời điểm bị dồn nén nặng nề nhất. 12/03/2011
HP.HN vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH V-League 2011: Cho lần đầu tiên 08/03/2011 Năm nay, HP.HN đặt ra một mục tiêu trong top 5 Eximbank V-League 2011. Nhưng với người hiểu chuyện, đó chỉ là một cách để thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh có thêm quyết tâm. Bởi với lực lượng khá khiêm tốn và luôn bị đánh giá thấp trên mặt bằng V-League, thành công dường như là một thứ xa xỉ đối với đội bóng Thủ đô.
Dư âm vòng 5 V.League 2011: Hơn cả ác mộng! 08/03/2011 HN.T&T khởi đầu V.League 2011 một cách tệ hại và cũng bắt đầu cho cơn ác mộng mà điểm đến cuối cùng có thể tồi tệ hơn việc mất ngôi Vương.
Công Vinh trở lại, Hà Nội T&T vẫn thua tan nát 07/03/2011 Bất chấp sự trở lại của Công Vinh và Thạch Bảo Khanh nhưng các nhà ĐKVĐ Hà Nội T&T vẫn phải hứng chịu thất bại tan nát 1-4 trước chủ nhà HA. Gia Lai...
Tìm người thay thế HLV Calisto: Đã đến thời thầy nội? 03/03/2011 Ngay sau khi HLV Calisto tuyên bố ra đi (và được chấp thuận), vấn đề khiến người ta rất quan tâm là việc ai sẽ kế nhiệm ông thầy người Bồ Đào Nha để dẫn dắt ĐTVN và ĐT Olympic VN. Từ nay tới giữa tháng 6, khi 2 ĐT tập trung đợt đầu tiên trong năm 2011, là khoảng thời gian không ngắn, nhưng để tìm được ít nhất 2 HLV trưởng cho 2 ĐT là bài toán không đơn giản với VFF.
Sự chủ động của VFF 03/03/2011 Trong mọi vấn đề liên quan đến các đời thầy ngoại, điềm tĩnh nhìn lại, chúng ta càng thấy rất rõ sự bị động của VFF, trong vai trò một ông chủ và tổ chức phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về sự thành bại của nền bóng đá nước nhà. Tất nhiên lần này cũng vậy, họ đang quýnh lên khi HLV Calisto bất ngờ xin thoái vị.
HLV Calisto: Tôi ra đi không vì áp lực hay tiền bạc 02/03/2011 Giãi bày rất nhiều trong cuộc họp báo chia tay ĐTVN chiều nay, HLV Calisto đã dành thời gian nói về nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tay đột ngột, mối quan hệ với VFF, giới truyền thông, tình cảm dành cho đất nướcc, con người và bóng đá Việt Nam…
Hé lộ nguyên nhân thực sự khiến HLV Calisto từ chức 02/03/2011 Với lý do không chịu nổi áp lực từ dư luận sau thất bại của ĐTVN tại AFF Cup 2010, HLV Calisto đã đưa ra quyết định xin từ chức HLV trưởng ĐTVN. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đây không phải là lý do duy nhất.
Vấn đề của V-League: Tiền đạo chúng ta vui thật 01/03/2011 “Phong trào” tịt ngòi của các tiền đạo tuyển thủ QG tại V-League và giải hạng Nhất năm nay thực ra không có gì lạ, nếu như căn cứ vào những gì họ thể hiện trong hành trình chuẩn bị và cái kết không có hậu tại AFF Suzuki Cup 2010.
HLV Calisto bất ngờ chia tay ĐT Việt Nam 01/03/2011 Trong một diễn biến đầy bất ngờ, chiều nay (1/3) HLV Calisto đã chủ động đưa ra lời đề nghị xin chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với vị trí HLV trưởng ĐTQG và đội U23 Việt Nam. Lãnh đạo VFF cũng thống nhất sẽ chấp thuận lời đề nghị của thầy “Tô”…
Câu chuyện “Một ông chủ, 2 đội bóng”: Có thật là không xử lý được? 24/02/2011 Câu trả lời là chưa hẳn, nếu như VFF làm hết trách nhiệm của một tổ chức điều hành nền bóng đá quốc gia, chứ không phải như sự im lặng gần như tuyệt đối trong thời gian qua.
Khả năng Arsenal sang Việt Nam năm 2011: Tháng 4 trả lời chính thức 24/02/2011 Arsenal Như tin đã đưa hồi cuối tháng 12 năm ngoái, Arsenal gần như chắc chắn sẽ tới châu Á vào mùa hè năm sau để du đấu tại Trung Quốc, và một công ty tiếp thị thể thao từ VN đang nỗ lực hết sức để thuyết phục đội bóng thành London ghi tên VN vào danh sách các điểm đến của họ.
V.Ninh Bình: Phía sau một quyết định 22/02/2011 Ninh Bình Ngay cả khi tiền đạo tân binh Joseph Laumann đã ghi bàn gỡ 1-2 trong trận đấu với ĐT.LA ở vòng 3 Eximbank V-League 2011 vừa qua thì điều đó cũng không khiến khán giả Ninh Bình vợi bớt nỗi nhớ Gustavo Dourado, chân sút số một của đội bóng cố đô Hoa Lư mùa giải trước. Nhưng có một thực tế buồn mà khán giả Ninh Bình sẽ buộc phải làm quen từ bây giờ, đấy là việc Gustavo đã bị gạt ra khỏi kế hoạch của HLV Nguyễn Văn Sỹ.
HN.ACB: Hình như không phải đội bóng 22/02/2011 HLV trưởng, ông Mauricio Luis, là nhà môi giới cầu thủ kiểu mẫu, tức là từng đá bóng trước khi chuyển qua nghề hái ra tiền này; lực lượng nội binh chỉ có khoảng vài ba người đủ trình độ chơi bóng V-League, trong khi ngoại binh đa số là kém chất lượng. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi HN.ACB thua toàn tập sau 3 lượt trận đầu tiên sau 3 lượt trận đầu tiên của Eximbank V-League 2011 và lộ diện như ứng viên hàng đầu cho suất xuống hạng.
V-League: Báo động cho những gã Goliath 22/02/2011 Vòng 3 như một phản ứng dây chuyền, một loạt đội bóng lớn để thua hoặc mất điểm trên sân nhà và nỗi lo hiện rõ trên gương mặt những HLV.
Becamex Bình Dương: Niềm kiêu hãnh còn đâu? 21/02/2011 Cuộc khủng hoảng của B.BD đã chớm vào vòng xoáy sau trận thua vừa qua, và đáng lo hơn cả là lối chơi vô hồn, rời rạc của đội bóng đất Thủ.
Sau vòng 3 V-League: Phao cứu sinh 21/02/2011 Chiến thắng như chiếc phao cứu sinh giúp cho bộ ba HAGL, N.SG và ĐT.LA định hình được phương hướng trước sóng to gió lớn.