Cái nhìn lạc quan Không ít đội bóng ở V.League lấy lực lượng trẻ làm nòng cốt cho V.League 2008. Không phụ lòng mong đợi, nhiều cầu thủ trẻ đã khẳng định được tài năng của mình dù đây là lần đầu tiên họ góp mặt ở đấu trường khốc liệt nhất của bóng đá Việt Nam. 17/04/2008
Becamex Bình Dương: Nỗi khổ “chân tiền” 11/04/2008 Là đội bị thủng lưới thuộc loại ít nhất, nhưng B.BD được liệt vào diện tệ nhất ở khâu dứt điểm. Có lẽ, HLV Lê Thụy Hải rất muốn nhanh chóng đến kỳ nghỉ giữa giai đoạn để có thể bổ sung chân sút biết làm bàn.
Chọn ban huấn luyện cho ĐTQG và U23: Chồng chéo và nan giải 10/04/2008 Mặc dù chỉ còn một tháng trước giờ tập trung ĐTQG, việc lựa chọn đội ngũ trợ lý cho HLV Calisto vẫn chưa có kết quả. Ngoài ra, VFF vẫn đang đau đầu trong việc tìm kiếm ekip huấn luyện của đội U23.
ĐPM.Nam Định bị "thảm sát", Bình Dương thua nhẹ nhàng 10/04/2008 Không ai hy vọng vào một chiến thắng của ĐPM.NĐ trước Krung Thai Bank, nhưng cách mà họ thua tới... 1-9 thì xứng đáng bị coi là thảm hoạ. Cũng trong chiều nay, Bình Dương đã thất thủ 1-2 trước đại diện Australia Adelaide.
Đội cựu tuyển thủ Pháp thắng nhẹ 'Thế hệ vàng VN' 09/04/2008 ĐT Pháp Với sự góp mặt của một số cựu cầu thủ nổi tiếng như Karembeu, Loko..., đội khách giành chiến thắng 2-1 trước đội cựu tuyển thủ Việt Nam (có Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hoàng Bửu...), ở trận giao hữu từ thiện trên sân Thống Nhất tối nay.
Cựu tuyển thủ Việt Nam - Cựu tuyển thủ Pháp: Giấc mơ có thực 08/04/2008 ĐT Pháp Cùng nghiệp quần đùi áo số như nhau, nhưng khoảng cách về trình độ cũng như danh tiếng giữa các cầu thủ Việt Nam và các cầu thủ Pháp thì… không thể so sánh. Các cầu thủ Pháp ở một đẳng cấp khác hẳn so với các cầu thủ Việt Nam. Đó cũng là lý do khiến các cầu thủ Việt Nam không có cơ hội song hành cùng những cầu thủ nổi tiếng của Pháp trên sân cỏ.
"Hiện tượng" thành "bản chất"? 08/04/2008 Hiện tượng không phải là bản chất. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, hiện tượng sẽ chuyển hóa thành bản chất. Người ta bảo, XM.HP là “hiện tượng” lạ lùng ở V.League 2008. Từ một tân binh - ứng cử viên xuống hạng, đội bóng đất Cảng qua mặt nhiều tên tuổi lớn để trở thành nhà vô địch lượt đi. Câu hỏi đặt ra, hiện tượng đã chuyển hóa thành bản chất? Chưa thể khẳng định dù sự hiện diện của XM.H
“Cái chết” được báo trước của Hà Nội ACB 07/04/2008 Nói đội bóng ngân hàng “chết” vì tiền có vẻ là điều vô lý, nhưng thực tế lại đang diễn ra đúng như vậy. Có rất nhiều nguyên nhân thấy rõ dẫn tới sự sa sút của Hà Nội ACB, nhưng sự thờ ơ của “bầu” Kiên đã khiến cho các mâu thuẫn tích tụ ngày một dày và đang bùng phát thành “bão”.
SHB Đà Nẵng-TCDK.SLNA: Almeida và Hùng Dũng tỏa sáng 07/04/2008 Sông Lam Nghệ An Trong chiến thắng của đội chủ nhà, công lớn thuộc về cái tên quen thuộc Almeida với cú đúp nhưng có thể nói, người mở toang cánh cổng đi đến trận thắng của SHB Đà Nẵng
Hạ HA.GL, XM Hải Phòng chính thức vô địch lượt đi 07/04/2008 Gặp không ít khó khăn trong việc triển khai lối chơi, nhưng bàn thắng duy nhất của Ngọc Thanh cùng tinh thần thi đấu hứng khởi đã giúp XM.Hải Phòng hạ gục HA.GL để tiếp tục đứng đầu BXH.
HLV Calisto tô đậm bức tranh u ám của bóng đá thủ đô 06/04/2008 Thắng lợi 2-0 trước Hòa Phát của thày trò HLV Calisto đã góp phần đẩy hai đội bóng Hà Nội xuống sâu hơn dưới đáy bảng; và hai suất xuống hạng gần như đã thuộc về họ. Hôm qua, HN.ACB cũng thua với tỷ số tương tự trên sân Nam Định.
Bình Dương thắng trận thứ ba liên tiếp 06/04/2008 Với pha lập công duy nhất của tiền đạo Salatiel, ĐKVĐ V-League Bình Dương giành thắng lợi sát nút trước Bình Định ngay trên sân Quy Nhơn. Ở sân Hàng Đẫy, Đồng Tâm cũng có chiến thắng 2-0 trước Hòa Phát.
HLV Mai Đức Chung không làm trợ lý cho Calisto 05/04/2008 ĐT Đức Trái với thông tin HLV Mai Đức Chung sẵn sàng làm trợ lý cho HLV Calisto ở ĐTQG, ông Chung khẳng định nhiệm vụ quan trọng nhất của ông là nắm đội U23 nếu được mời chứ không có thời gian phục vụ ĐTQG.
Halida Thanh Hoá: "Ngựa ô" mỏi vó 03/04/2008 Trận hoà 1-1 trước ĐT.LA ngay trên sân nhà tại vòng 11 cũng là lần thứ 7 liên tiếp H.Thanh Hoá không biết đến mùi chiến thắng. Đã có dấu hiệu cho thấy hiện tượng một thời đang hụt hơi. Lực lượng mỏng cộng với sự khắc nghiệt đang tăng lên dần sau từng vòng đấu, nên nếu cứ rơi tự do thế này, họ không đi vào “quỹ đạo chết” mới là chuyện lạ.
Sự thất vọng của một "Vua phá lưới" 03/04/2008 Đã 11 vòng đấu trôi qua, nhưng tiền đạo Salatiel vẫn chưa có nổi 1 bàn thắng cho B.BD. Một sự thất vọng não nề đang tràn ngập đối với “Vua phá lưới BTV Cup 2007”.
Hai nửa tâm trạng của HN.ACB 02/04/2008 HLV Hoàng Văn Phúc ra đi khi nội tình HN.ACB rối bời. Ông Hoàng Gia tiếp quản đội và suýt chút nữa đã mang về chiến thắng (hòa 2-2 với XM.HP). Dưới “triều đại” Hoàng Gia, phe xứ Nghệ (các cầu thủ gốc Nghệ An) đã được “trưng dụng” trở lại.
Calisto: “ĐT Việt Nam đá tồi, tôi sẽ từ chức!” 31/03/2008 Trong ngày nhậm chức, tân HLV trưởng ĐTVN Henrique Calisto khẳng định ông không cần đến sự điều chỉnh của chế tài ghi trong hợp đồng mà sẽ tự nguyện ra đi nếu bóng đá Việt Nam không có thành công trong 2 năm ông tại vị.