Giải Hạng Nhất: Chiều buồn đại giaNhững đội bóng được kỳ vọng nhất lại mang đến nỗi thất vọng tràn trề. Họ chưa thể hiện được sức vóc của những đội bóng lớn ở giải hạng Nhất dù đã được đầu tư không ít tiền của và công sức. 01/03/2009
Hy vọng lên tuyển của các cầu thủ trẻ: "Tài" phải đợi cả "vận" 27/02/2009 Việc HLV Calisto xuất hiện trên các sân bóng chắc chắn sẽ khiến những trận đấu ấy trở thành tâm điểm. Bởi đơn giản, đây là cơ hội cho hàng chục cầu thủ thể hiện bản lĩnh trước mắt ông “Tô”. Khoảng 50 đến 60 cầu thủ sẽ được chọn cho 2 đội tuyển. Thậm chí, con số ấy còn có thể cao hơn nếu HLV Calisto muốn sàng lọc ở diện rộng để tránh bỏ sót nhân tài. Ai không muốn nghĩ, trong đó sẽ
Bình Dương: Chiến hạm mất lái ? 26/02/2009 Đá 3 trận, thắng 2, thua 1, về cơ bản vẫn chưa có vấn đề gì quá lớn ở sân Gò Đậu. Nhà vô địch VN đang đi đúng hướng. Nhưng với những người tinh ý, có thể dễ dàng nhận ra sự uể oải của cầu thủ, ngay ở vạch xuất phát…
Đại chiến SHB.ĐN- “Gỗ” cuối tuần này: Huỳnh Đức thích Pleiku 26/02/2009 ĐT Đức Rất nhiều cầu thủ SHB.ĐN thích đụng độ với HA.GL bởi theo họ, đá với Gỗ dễ hơn. Đơn giản, đối thủ này chơi tấn công cởi mở chứ không quá toan tính như nhiều đội bóng khác. Tất nhiên, Huỳnh Đức không phải là ngoại lệ.
Câu chuyện bóng đá: Thành "kếu" và Tuấn "Hòa Bình" 26/02/2009 Dưới triều đại HLV Henrique Calisto, Như Thành là một mắt xích không thể thay thế ở ĐT Việt Nam. Bên phía Thể Công, trung vệ Anh Tuấn cũng từng có dịp thể hiện khả năng dưới trướng HLV Henrique Calisto và được ông thầy người Bồ đánh giá khá cao. Có điều, sau một vài cuộc thử nghiệm, Anh Tuấn phải trở về CLB vì “không may” phong cách chơi giống... Như Thành. Giữa hai người ông “T&
Các CLB “Việt hóa” ngoại binh: Sao chưa thấy “phát”? 25/02/2009 Với tham vọng biến đội bóng của mình trở nên một thế lực, hoặc bước nhanh nhất tới con đường lên chuyên nghiệp, nhiều ông chủ giàu có không ngần ngại dốc hầu bao để “Việt hóa” ngoại binh. Thế nhưng cho đến thời điểm này, các CLB hầu như vẫn chưa đạt được kết quả như ý…
Dư âm vòng 1/8 cúp QG: Biết thua & biết thắng 25/02/2009 Sự kiện CS Đồng Tháp ngã ngựa tại Chi Lăng được dư luận quan tâm đặc biệt. Nó cũng giống với chuyện HAGL, Thể Công và QK4 đã biết thắng. Xa hơn chút nữa, B.BD, SHB.ĐN giành chiến thắng để khẳng định tiếng tăm và tìm chất bôi trơn cho cỗ máy đang ở giai đoạn khởi động.
Vòng 1/8 Cup QG - 2009: HA Gia Lai biết mùi chiến thắng, T&T thua trên chấm penalty 23/02/2009 Đã không có nhiều bất ngờ xảy ra ở lượt đấu diễn ra chiều nay, đa số các đội bóng lớn đều giành chiến thắng. HA Gia Lai “hãm” được mạch thua bằng chiến thắng trước ĐT Long An, T&T Hà Nội liên tục dẫn trước nhưng lại chịu thất bại trước đội khách QK4.
Vòng 1/8 Cup QG - 2009: Đại gia đi tìm “phao cứu sinh” 22/02/2009 Cup QG, vốn chỉ được coi là sân chơi thử nghiệm của các “đại gia” V - League. Nhưng khi mục tiêu chính không có được kết quả thuận lợi, họ phải dồn sức tìm kiếm chiến thắng ở vòng 1/8 Cup QG, như chiếc “phao cứu sinh” cho tham vọng đang bị lung lay.
Góc nhìn V-League: Khoảng lặng 20/02/2009 V-League 2008 kết thúc vào tháng 8 cùng năm. Từ đó, các đội cho cho quân nghỉ ngơi, bắt tay vào chuẩn bị và chính thức khởi tranh mùa giải 2009 tính ra quãng thời gian gần 6 tháng. Chừng ấy cho một mùa giải mới, không khó cảm nhận đội bóng nào cũng có sự chuẩn bị nghiêm túc hơn hẳn mọi năm. Tiêu biểu nhất là HA.GL, khá lâu khán giả cả nước mới thấy bầu Đức huy
Xứ Nghệ “sống mòn” 20/02/2009 Không tưởng tượng được một địa phương từng đi đầu cả nước về bóng đá (và phong trào bóng đá), lại đang phải thở dồn ở môn chơi này. Chúng tôi đang nói đến Nghệ An, cái nôi đào tạo, xứ sở từng được xem là niềm tự hào của “mô hình điểm” của BĐVN!
Khi thầy Tô thận trọng 19/02/2009 Sau thành công của ĐTQG tại AFF Suzuki Cup 2008, rất nhiều người kỳ vọng HLV Calisto sẽ tiếp tục chứng tỏ sự mát tay của mình với ĐT U-23 tại SEA Games 25 diễn ra vào cuối năm nay. Tuy nhiên, bản thân HLV Calisto lại rất thận trọng khi được hỏi tới mục tiêu của ĐT U-23 tại SEA Games 25, và ông nói rằng sẽ là không nghiêm túc nếu như tuyên bố ĐT U-23 sẽ đoạt HCV SEA Games 25.
V-League 2009: Khó có “hat-trick” cho B.Bình Dương 18/02/2009 Đó không đơn thuần chỉ bởi vì chưa có tiền lệ ở VN. Bởi tiền lệ là do con người tạo ra. Lịch sử V-League chưa từng có một đế chế thật sự và những người hiểu chuyện không cho rằng B.BD sẽ là một đế chế sau mùa bóng 2009 này.
LĐBĐVN làm việc với HLV Henrique Calisto: Trọng tâm là ĐTQG và ĐT U22 18/02/2009 Sớm hơn kế hoạch dự kiến, chiều qua (17/2), HLV Henrique Calisto đã cùng Phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ LĐBĐVN có buổi làm việc đầu tiên trong năm 2009. Nội dung họp là thống nhất kế hoạch chuẩn bị và thi đấu của ĐTQG và ĐT U23 cho 2 nhiệm vụ trọng điểm: Vòng loại Asian Cup 2011 và SEA Games 25.
HLV Phạm Công Lộc: Phiêu lưu kiểu... Hull City 17/02/2009 Nếu bên trời Tây, Hull City từng làm nên cú sốc Ngoại hạng Anh mà đỉnh cao là trận thắng Arsenal 2-1 ngay tại Emerier, thì ở ta CS.Đồng Tháp vừa làm được điều tương tự, tại V.League.
Công Vinh & cuộc sống mới: Khác không chỉ từ màu áo 17/02/2009 Trong màu áo đội bóng mới, Công Vinh trận nào cũng kiến tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn, rồi cuối tuần qua, tự mình ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu T&T HN với SHB.ĐN. Trên hết, thái độ của Công Vinh chơi bóng cho người viết cảm giác anh còn chơi hay hơn cả khi khoác áo ĐTVN chứ không chỉ là so với thời ở Sông Lam. Điều gì đã tạo nên sự thay đổi ấy?
Những cú ngã đầu mùa giải: Học cách thất bại 17/02/2009 B.BD thúc thủ ở Cao Lãnh, HA.GL bại trận tại Thống Nhất, SHB.ĐN trắng tay trong lần viếng thăm Thủ đô và Thể Công thất bại trên đất cảng Hải Phòng… Một vòng đấu “triệt hạ” đúng nghĩa mà nạn nhân là những người khổng lồ.