Zlatan Ibrahimovic: “Khi họ ghét tôi, tôi càng chơi hay hơn”
Zlatan Ibrahimovic xuất hiện trong chương trình This Is Me, thẳng thắn chia sẻ về cuộc sống sau khi giải nghệ. Hiện giữ vai trò cố vấn cao cấp tại RedBird, quỹ đầu tư sở hữu một phần AC Milan, cựu tiền đạo người Thụy Điển cho biết anh dành nhiều thời gian cho hai cậu con trai Maximilian và Vincent, những tài năng trẻ đang tập luyện trong lò đào tạo của Milan. “Chúng nghĩ rằng mình đã mạnh hơn tôi rồi”, Zlatan cười. “Điều đó tốt cho chúng, nhưng với cái tôi của tôi thì thật khó chấp nhận. Quan trọng nhất là chúng được hạnh phúc”.
Ngôi sao 43 tuổi cũng bày tỏ tình cảm đặc biệt với Milan, câu lạc bộ mà anh gọi là ngôi nhà của mình. “Milan mang lại cho tôi niềm vui ở lần đầu tiên và tình yêu ở lần thứ hai”, anh nói. “Khi trở lại, tôi chơi cùng những đồng đội trẻ hơn mình đến 20 tuổi. Buổi chia tay thật xúc động, tôi không muốn lên kế hoạch trước vì muốn mọi cảm xúc được tự nhiên”.
![]() |
Zlatan Ibrahimovic: “Khi họ ghét tôi, tôi càng chơi hay hơn” |
Một trong những ký ức đáng nhớ nhất của Ibrahimovic là trận đấu với Roma tại sân Olimpico năm 2021, khi anh phải đối mặt với những lời hô hào phân biệt chủng tộc từ khán đài. Dù bị gọi là gypsy (dân du mục) bởi một bộ phận cổ động viên Roma, Zlatan đã đáp trả theo cách riêng. Ibra ghi bàn mở tỉ số ở phút 25 và ăn mừng bằng hành động khiến anh phải nhận thẻ vàng. Đó là bàn thắng thứ 150 của anh tại Serie A và là pha lập công thứ 400 trong các giải quốc nội.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Ibrahimovic kể: “Tôi nhớ hôm đó, 50.000 người cùng hô ‘mày là đồ gypsy’ sau bàn thắng. Tôi giả vờ không nghe thấy, vì tôi muốn họ làm to hơn nữa, vì điều đó thúc đẩy tôi. Khi sự thù ghét hướng về tôi, tôi lại chơi hay hơn, vì tôi cần động lực. Rồi khi khán đài bắt đầu hò hét, tôi nghĩ ‘to hơn nữa đi, to hơn nữa’. Rồi trọng tài phạt thẻ vàng tôi, điều đó tôi không hiểu nổi”.
Sau trận đấu, Roma bị phạt đóng một phần khán đài Curva Sud đồng thời ra thông báo khẳng định lập trường không khoan nhượng với nạn kỳ thị.
Câu chuyện của Ibrahimovic bắt đầu ở rất xa ánh hào quang San Siro. Sinh ra tại khu Rosengard nghèo khó của Malmo, Zlatan lớn lên giữa thiếu thốn và xung đột, nơi anh sớm học cách trở nên cứng rắn để tồn tại. “Tôi đã làm việc, hy sinh và chống lại tất cả để khẳng định mình. Tôi phải mạnh hơn người khác mới có thể được công nhận”, anh nhớ lại. “Hôm nay tôi có thể nói rằng mình đã mở ra cánh cửa cho thế hệ thứ hai của bóng đá Thụy Điển”.
Ibrahimovic khởi nghiệp tại Malmo năm 1999, trước khi gia nhập Ajax vào năm 2001, giành hai chức vô địch Eredivisie. Anh sau đó khoác áo Juventus và Inter, giành thêm ba Scudetto, rồi chuyển đến Barcelona năm 2009, đoạt La Liga cùng nhiều danh hiệu quốc tế dù mâu thuẫn với HLV Pep Guardiola. Trở lại Italia khoác áo Milan năm 2010, anh thêm một lần nữa nâng cao chiếc cúp Serie A.
Sự nghiệp của Ibra tiếp tục rực rỡ tại Paris Saint-Germain với bốn danh hiệu Ligue 1 liên tiếp, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ (trước khi bị Cavani và sau đó là Mbappe vượt qua). Năm 2016, anh gia nhập Man United, giành Europa League, rồi sang LA Galaxy năm 2018 trước khi tái xuất Milan vào năm 2020, giúp đội bóng vô địch Serie A mùa 2021/22 dù dính chấn thương dây chằng nghiêm trọng.
“Tôi đến từ hành tinh của riêng mình”, Zlatan từng nói trong một cuộc phỏng vấn với BBC. “Tôi mang đến thứ mà chưa ai từng thấy”.