Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khép lại hành trình ngắn ngủi nhưng thành công tại Saudi Arabia bằng những chia sẻ đầy cảm xúc, đặc biệt là mối quan hệ với siêu sao Cristiano Ronaldo.
“Tôi đến đây để giúp Cristiano và CLB này chiến thắng. Chúng tôi đã làm được điều không thể tin nổi cùng nhau… và bây giờ là lúc tôi ra đi”, Jorge Jesus tuyên bố. “Đó là trận cuối cùng tôi huấn luyện Al Nassr. Tôi sẽ nghỉ ngơi vài ngày ở Bồ Đào Nha, sau đó có thể tới Brazil du lịch. Có thể là Rio”.
HLV Jorge Jesus chia tay Al Nassr |
Trước đó, chiến lược gia 71 tuổi đã cam kết với Cristiano Ronaldo trước khi nhận lời dẫn dắt Al Nassr. “Tôi chỉ chấp nhận thử thách này vì đã nói với Cris rằng: ‘Tôi sẽ giúp cậu trở thành nhà vô địch, chúng ta sẽ giành danh hiệu rồi tôi sẽ ra đi’”, ông tiết lộ.
Sau nhiều mùa giải liên tiếp thất bại trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League, Al Nassr cuối cùng cũng lên ngôi dưới sự dẫn dắt của Jorge Jesus. Họ cạnh tranh với Al Hilal tới vòng đấu cuối cùng, và CR7 rốt cuộc cũng có danh hiệu chính thức đầu tiên kể từ khi chuyển sang Saudi Arabia thi đấu.
Theo truyền thông quốc tế, Fenerbahce đang dành sự quan tâm lớn cho Jorge Jesus. Ngoài ra, ĐT Bồ Đào Nha cũng được cho là cân nhắc ông như một phương án sau World Cup 2026.
Trong khi đó, Al Nassr sẽ bước vào giai đoạn mới với áp lực bảo vệ ngôi vương, còn Ronaldo nhiều khả năng tiếp tục ở lại để chinh phục thêm các danh hiệu trước khi khép lại sự nghiệp lẫy lừng của mình.
Tiền đạo 41 tuổi Cristiano Ronaldo sút phạt hàng rào ghi bàn trong trận Al Nassr thắng đội khách Damac 4-1, để đoạt danh hiệu chính thức đầu tiên sau 5 năm.
Cristiano Ronaldo không kìm được nước mắt khi cùng Al Nassr đăng quang Saudi Pro League sau chiến thắng tưng bừng trước Damac ở vòng đấu cuối.