Sau trận thua 0-5 trước Brazil trong trận giao hữu tại Seoul tuần trước, Hàn Quốc nhanh chóng tìm lại niềm vui bằng chiến thắng 2-0 trước Paraguay hôm thứ Ba. Dù chỉ thi đấu trong hiệp một, Son vẫn để lại dấu ấn khi dẫn dắt lối chơi và khích lệ tinh thần toàn đội.
Phát biểu sau trận, ngôi sao của Tottenham cho biết: “Khi đối đầu với các đội mạnh, chúng ta cần nghĩ cách để chơi chủ động và quyết liệt hơn. Tôi cảm thấy chúng ta đã quá tôn trọng Brazil, và điều đó ảnh hưởng lớn đến kết quả. Chúng ta đã biết cảm giác bị ‘đấm’ đau như thế nào, và giờ là lúc phải học cách đáp trả”.
![]() |
Tiền đạo Son Heung Min nhắn nhủ đồng đội |
Son Heung Min vừa lập kỷ lục 137 lần khoác áo ĐT Hàn Quốc, nhiều nhất trong lịch sử bóng đá nam nước này. Anh chia sẻ về sự chuẩn bị trước khi bước vào World Cup tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada năm sau.
“Sau một trận thua lớn như thế, các cầu thủ có thể cảm thấy nản lòng. Nhưng tôi rất tự hào khi thấy các đồng đội đã đứng dậy, tận dụng cơ hội và chiến đấu hết mình trước Paraguay. Với tư cách là đội trưởng, tôi thực sự biết ơn vì điều đó”, chân sút đang thi đấu tại Mỹ cho biết.
Hàn Quốc từng tạo nên kỳ tích khi lọt vào bán kết World Cup 2002 ngay trên sân nhà, sau khi lần lượt đánh bại Bồ Đào Nha, Italy và Tây Ban Nha. Son tin rằng tinh thần ấy phải được khôi phục: “Chúng ta đã từng làm được điều không ai nghĩ tới. Vậy nên, thay vì sợ hãi, hãy tin rằng mình có thể làm nên điều tương tự. Nếu chúng ta chơi thứ bóng đá tốt hơn, hấp dẫn hơn, tôi tin khán giả sẽ trở lại khán đài. Đó là trách nhiệm của toàn đội”.
Mới đây, tiền đạo sinh năm 1992 được vinh danh ở giải thưởng 'Cầu thủ hay nhất châu Á'. Đây là lần thứ 10 Son Heung Min nhận giải thưởng này. Năm nay, anh vượt qua đồng đội ở tuyển Lee Kang In và siêu sao Cristiano Ronaldo.