Sau khi một số quốc gia châu Á khác áp dụng chính sách nhập tịch để nâng tầm ĐT, Hàn Quốc cũng đã bắt đầu thử nghiệm hướng đi này dù vẫn là nền bóng đá hàng đầu châu lục. Mới đây, ĐT xứ kim chi đã triệu tập cầu thủ lai Jens Castrop với nhiều kỳ vọng.
Dù còn rất trẻ, cầu thủ 22 tuổi đã thể hiện được năng lực toàn diện khi có thể chơi ở nhiều vị trí, từ tiền vệ trung tâm đến hậu vệ cánh phải. Jens Castrop mang 2 dòng máu Đức - Hàn và đang thi đấu cho Borussia Monchengladbach tại Bundesliga. Anh được định giá lên tới 6 triệu euro trên Transfermarkt.
![]() |
Hậu vệ Jens Castrop của ĐT Hàn Quốc |
Được HLV Hong Myung Bo triệu tập lên tuyển và ra mắt trong trận giao hữu gặp Mỹ hồi tháng 9, Castrop được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho bóng đá Hàn Quốc. Tuy nhiên, bản thân cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc lại đang trải qua không ít khó khăn về quá trình hòa nhập.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Castrop thẳng thắn chia sẻ sự khó khăn trong việc thích nghi với văn hóa ĐT, đặc biệt văn hóa của Hàn Quốc. Anh cho biết: “Khi gặp các đàn anh, bạn phải cúi chào rất nghiêm túc. Khi vào thang máy, người trẻ phải đứng chờ cho đến khi các anh lớn đi trước rồi mới được vào. Sau bữa ăn, còn phải tặng hoa quả cho các anh và chỉ được rời bàn khi mọi người lớn đã đi hết. Tôi thực sự không quen với điều đó”.
Ngoài ra, vấn đề ẩm thực cũng là một rào cản không nhỏ. Castrop tiết lộ anh không thể chịu được mùi vị của kim chi, món ăn được xem là biểu tượng của Hàn Quốc.
Một chủ đề khác được dư luận Hàn Quốc quan tâm là nghĩa vụ quân sự, vốn bắt buộc với hầu hết cầu thủ quốc gia. Khi được hỏi, Castrop cho biết anh và người đại diện đã làm việc với LĐBĐ Hàn Quốc về vấn đề này. Theo luật nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc, công dân mang 2 quốc tịch có thể được miễn nghĩa vụ nếu sinh sống lâu dài ở nước ngoài trước 37 tuổi. Do đó, khả năng anh được miễn nhập ngũ là khá cao.
Dẫu vậy, điều khiến giới chuyên môn lo ngại không nằm ở pháp lý, mà ở khả năng hòa nhập văn hóa tại Hàn Quốc của Jens Castrop.