Pogba cảm ơn Ronaldo vì truyền cảm hứng cho màn trở lại
Paul Pogba từng bị cấm thi đấu 4 năm sau khi có kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ testosterone cao bất thường trong thời gian khoác áo Juventus vào tháng 9/2023. Tuy nhiên, án phạt sau đó được giảm xuống còn 18 tháng, qua đó mở đường cho cầu thủ người Pháp trở lại sân cỏ trong màu áo Monaco sau quãng thời gian 811 ngày rời xa bóng đá đỉnh cao.
Tháng 10/2024, cựu cầu thủ Juventus tuyên bố cơn ác mộng đã khép lại sau khi kháng cáo thành công án cấm thi đấu vì doping lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Pogba khẳng định anh không hề cố ý làm sai, đồng thời bày tỏ mong muốn khép lại giai đoạn vô cùng đau khổ này để hướng về phía trước.
| Pogba cảm ơn Ronaldo vì truyền cảm hứng cho màn trở lại |
Trong thông cáo khi đó, Pogba chia sẻ: “Cuối cùng, cơn ác mộng cũng đã kết thúc. Tôi có thể hướng tới ngày được tiếp tục theo đuổi những giấc mơ của mình. Tôi luôn khẳng định rằng mình chưa bao giờ cố ý vi phạm các quy định của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) khi sử dụng một loại thực phẩm bổ sung do bác sĩ kê đơn, thứ không ảnh hưởng hay nâng cao thành tích thi đấu của các VĐV nam. Tôi luôn chơi bóng với sự liêm chính và dù phải chấp nhận đây là một vi phạm theo nguyên tắc trách nhiệm tuyệt đối, tôi vẫn muốn ghi nhận lời cảm ơn tới các thẩm phán của CAS đã lắng nghe lời giải thích của tôi. Đây là quãng thời gian vô cùng đau đớn, khi mọi nỗ lực mà tôi đã dày công xây dựng đều bị đặt vào trạng thái tạm dừng”.
Cầu thủ 32 tuổi được phép trở lại tập luyện từ tháng 1/2025, song phải tới mùa hè vừa qua anh mới tìm được bến đỗ mới. Monaco là đội bóng giành được chữ ký của Pogba sau khi Juventus chấm dứt hợp đồng với anh. Kể từ đó, tiền vệ người Pháp đã có 3 lần ra sân tại Ligue 1.
Cuối tuần qua, Pogba được vinh danh với giải “Sự trở lại của năm” tại lễ trao giải Globe Soccer Awards 2025 tổ chức ở Dubai. Trong bài phát biểu nhận giải, anh không quên tri ân gia đình, điểm tựa tinh thần trong giai đoạn đầy thử thách, bao gồm cả vụ việc anh trai Mathias Pogba liên quan tới một âm mưu tống tiền nhằm vào mình.
Chia sẻ với Marca, Pogba nói: “Mọi thứ không hề dễ dàng… Đây là khoảnh khắc rất quan trọng trong cuộc đời tôi, để nhận ra ai mới thực sự ở bên tôi, ai thực sự yêu thương tôi khi tôi không còn ở trong những thời khắc hào nhoáng. Giải thưởng này có ý nghĩa rất lớn với tôi và với vợ tôi… Chúng tôi đã cùng nhau trải qua quá nhiều điều. Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, còn các con thì luôn mang lại cho tôi nụ cười”.
Pogba quen biết Cristiano Ronaldo gần 20 năm, kể từ quãng thời gian đầu trong sự nghiệp tại học viện Manchester United, trước khi cả hai có cơ hội sát cánh cùng nhau ở đội một trong mùa giải 2021/22. Sau khi siêu sao người Bồ Đào Nha chuyển sang khoác áo Al-Nassr, tiền vệ người Pháp vẫn dành cho đàn anh những lời ngợi khen đặc biệt.
Cuối năm 2022, Pogba từng nhận xét: “Kỷ luật của Ronaldo thật khó tin, tôi chưa từng thấy điều gì như vậy. Đó là đẳng cấp kỷ luật hoàn toàn khác. Tôi đã thấy rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp, họ đến sớm, hồi phục nghiêm túc và làm mọi thứ cần thiết. Nhưng có một người luôn hiện diện mỗi ngày và không bao giờ dừng lại, đó chính là Cristiano”.
Và tại buổi lễ cuối tuần qua, Pogba một lần nữa dành lời tri ân cho Ronaldo, người cũng có mặt tại sự kiện.
“Cristiano, anh đang ở đây, anh đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi với tư cách một cầu thủ bóng đá. Anh đã làm điều đó cho thế hệ tiếp theo. Xin gửi lời cảm ơn lớn tới anh, Cristiano”, Pogba chia sẻ.
Trong thời gian tới, Pogba hy vọng sẽ được trao nhiều cơ hội ra sân hơn cùng Monaco trong năm 2026, với trận đấu đầu tiên dự kiến vào ngày 3/1 trên sân nhà gặp Lyon tại Ligue 1. Dù vậy, việc tiền vệ này có thể lấy lại phong độ đỉnh cao như giai đoạn trước vẫn còn là dấu hỏi. Pogba có thể nuôi tham vọng trở lại đội tuyển Pháp, song vào thời điểm hiện tại, suất dự World Cup 2026 dường như vẫn là mục tiêu xa vời.