Oscar cho biết: “Thời điểm đó Juventus, Atletico và Real Madrid đều liên hệ với tôi, sau đó các CLB Trung Quốc bắt đầu nhảy vào. Khi ấy Super League đang chi rất nhiều tiền để chiêu mộ cầu thủ từ Premier League. Lần đầu tiên, Jiangsu (Giang Tô) tìm tôi và nói: ‘Oscar, hãy đến với chúng tôi, mức giá cứ để cậu chọn’. Tôi từ chối, vì tôi không muốn sang Trung Quốc lúc đó. Tôi vẫn muốn chơi bóng ở châu Âu, muốn khoác áo ĐT quốc gia”.
Dù vậy, tiền vệ người Brazil sớm nhận thêm lời đề nghị từ Trung Quốc và lần này anh đã không thể từ chối. “Hai tuần sau, Shanghai SIPG (nay là Shanghai Port) tìm đến. Tôi nói với họ: ‘Tôi không muốn đi, trừ khi các anh đưa ra mức giá này’, một con số không thể tưởng tượng. Và rồi họ đồng ý.
Oscar trong màu áo CLB Shanghai Port |
Khi đó tôi không được ra sân nhiều, nên tôi nói với vợ mình sẽ sang Trung Quốc thi đấu 1-2 rồi trở lại, nhưng cuối cùng tôi đã ở lại đến 8 năm”.
Oscar gia nhập Shanghai SIPG vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2017 với mức phí 60 triệu euro. Từ đó đến khi chia tay vào năm 2024, anh đã thi đấu 248 trận cho CLB Trung Quốc, ghi 77 bàn và kiến tạo 142 lần. Anh trở thành huyền thoại của đội bóng, không những vậy còn có một quyết định đúng đắn cho gia đình.
“Tôi rất may mắn bởi vì tôi đã đến Thượng Hải. Đây là một thành phố tuyệt vời, điều đó giúp tôi gắn bó lâu dài ở đó. Đương nhiên chuyện này có liên quan đến tiền bạc, nhưng Thượng Hải cũng là một nơi tuyệt vời cho các con tôi, cho cả gia đình tôi. Họ vẫn rất yêu Thượng Hải, nhưng tất nhiên ban đầu tôi thực sự không muốn rời Chelsea. Tôi yêu Chelsea và các CĐV cũng rất yêu mến tôi”.
Oscar sinh năm 1991, là tiền vệ được đánh giá rất cao trong quãng thời gian thi đấu cho Chelsea. Sau khi rời Thượng Hải, cầu thủ này đã trở về quê nhà Brazil và hiện đang thi đấu cho đội bóng cũ Sao Paulo.