Cựu tuyển thủ Bỉ giải nghệ ở tuổi 26
Trung vệ Zinho Vanheusden khởi nghiệp tại Inter Milan nhưng không có lần ra sân nào cho đội một của câu lạc bộ Serie A. Thay vào đó, anh trải qua các hợp đồng cho mượn tại Standard Liege, Genoa, AZ Alkmaar và K.V. Mechelen ở giải vô địch quốc gia Bỉ, trước khi khép lại sự nghiệp trong màu áo Marbella FC tại Tây Ban Nha.
Cựu tuyển thủ Bỉ là Zinho Vanheusden giải nghệ ở tuổi 26 |
Vanheusden từng có 7 năm ăn tập tại học viện của Standard Liege, sau đó gia nhập Inter năm 2015 với tư cách một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Bỉ.
Tuy nhiên, những chấn thương liên tiếp, đặc biệt là lần đứt dây chằng chéo trước thứ 3, đã buộc anh đưa ra quyết định dừng lại. Trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình, Vanheusden chỉ có 1 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Bỉ, ở trận giao hữu với Bờ Biển Ngà năm 2020.
Tại Marbella, anh cũng chỉ kịp ra sân 7 trận trước khi chính thức nói lời chia tay sân cỏ.
“Ngày hôm nay, tôi đưa ra một quyết định mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt ở độ tuổi này”, Vanheusden chia sẻ trên Instagram.
“Sau 22 năm gắn bó với bóng đá, từ khi tôi 4 tuổi cho đến giờ, hành trình của tôi với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp đã đi đến hồi kết.
Bóng đá đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay. Nó mang lại cho tôi một cuộc sống mà thời thơ ấu tôi chưa từng dám mơ tới... Những năm gần đây thật sự rất khó khăn. Khó khăn hơn nhiều so với những gì mọi người nhìn thấy. Chấn thương, phẫu thuật, tiêm thuốc, dùng thuốc... Tôi đã làm tất cả để trở lại, nhưng mọi thứ ngày càng nặng nề hơn.
Tôi luôn cố gắng tìm lại phong độ, thường xuyên phải thi đấu trong đau đớn và luôn sống trong cảm giác bất ổn sau mỗi buổi tập hay mỗi trận đấu vì không biết cơ thể mình sẽ phản ứng ra sao vào ngày hôm sau. Tôi vẫn chiến đấu để trở thành cầu thủ mà mình mong muốn, nhưng hết lần này đến lần khác, những thử thách mới lại ập đến.
Trong trái tim tôi, bóng đá luôn tồn tại. Nhưng cơ thể tôi đã nói ‘đủ rồi’ từ lâu. Vì thế, vì bản thân mình, vì sức khỏe và vì trách nhiệm của một người cha, tôi buộc phải đưa ra quyết định này.
Bóng đá dừng lại với tôi trên cương vị cầu thủ, nhưng nó sẽ luôn sống trong trái tim tôi. Nó mãi là một phần của tôi, của con người tôi hôm nay và sau này. Cảm ơn vì 22 năm qua. Dù buồn, nhưng hơn hết, tôi cảm thấy tự hào về những gì mình đã trải nghiệm”.