CĐV Rangers – Celtic hỗn chiến kinh hoàng trên sân Ibrox
Celtic giành vé vào bán kết sau chiến thắng 4-2 trên chấm 11m, sau khi hai đội hòa 0-0 trong 120 phút thi đấu. Đáng chú ý, đội khách Celtic không tung ra được bất kỳ cú sút trúng đích nào trong suốt thời gian của trận đấu.
Ngay sau khi loạt sút luân lưu kết thúc, hàng chục cổ động viên Celtic tràn xuống sân ăn mừng. Tình huống này nhanh chóng kích hoạt phản ứng từ phía người hâm mộ Rangers khi hàng trăm CĐV đội chủ nhà cũng lao xuống sân, dẫn đến cảnh hỗn loạn. Một số vật thể lạ đã bị ném xuống khi cảnh sát và lực lượng an ninh cố gắng lập hàng rào ngăn cách hai nhóm cổ động viên.
Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông sau khi các cầu thủ Celtic, trong đó có Tomas Cvancara, chạy tới khu vực xảy ra vụ việc khi một nhân viên của CLB Celtic bị lôi kéo vào vụ xô xát.
Cvancara, người thực hiện thành công quả luân lưu quyết định, sau đó xuất hiện trong buổi phỏng vấn với Premier Sports với vết máu dính trên áo thi đấu.
Một số quả pháo sáng cũng bị ném xuống sân và các cuộc xô xát nhỏ đã xảy ra trước khi tình hình được kiểm soát. Sau khi trật tự được lập lại, khoảng 7.500 cổ động viên Celtic còn lại trên khán đài tiếp tục ăn mừng chiến thắng của đội nhà.
HLV Martin O’Neill của Celtic cho biết ông chỉ chứng kiến một phần sự việc: “Khi chúng tôi đang rời sân, tôi nghĩ đã có một vụ xô xát nào đó, có người cố gắng lao vào sân. Tôi không rõ lắm, tất cả những gì tôi thấy là có một đám đông hỗn loạn ở phía dưới".
Ông nói thêm: “Đúng là điều này phần nào làm ảnh hưởng đến không khí trận đấu, nhưng có lẽ cũng có yếu tố tự vệ trong đó. Tôi chỉ đưa ra nhận định dựa trên những gì mình kịp nhìn thấy".
O’Neill cũng dành lời khen cho lực lượng an ninh: “Các nhân viên an ninh đã cố gắng đưa mọi người rời khỏi sân. Cảm xúc sau một chiến thắng lớn luôn rất mạnh mẽ, đặc biệt khi người hâm mộ muốn chia sẻ niềm vui cùng đội bóng. Tuy nhiên, nếu mọi thứ đã đi quá xa thì đó là điều đáng thất vọng".
Khi được hỏi liệu ông có trao đổi với các cầu thủ về sự cố hay không, HLV 74 tuổi cho biết: “Tôi chỉ nói chúc mừng toàn đội rồi vào phòng riêng để trấn tĩnh lại. Nhịp tim của tôi lúc đó đập nhanh hơn nhiều so với mức một người 74 tuổi nên có".
Trong khi đó, HLV trưởng Rangers là Danny Rohl cho biết ông không trực tiếp chứng kiến vụ việc. “Tôi không có mặt trên sân vào thời điểm đó nên chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ nghe nói có sự cố trên sân”, ông nói.
“Chúng ta đều hiểu cảm xúc sau những trận đấu như thế này, nhưng không ai muốn chứng kiến những hình ảnh như vậy. Bầu không khí trận đấu trong 120 phút là rất tuyệt vời, và bóng đá nên chỉ dừng lại ở đó".
Bóng đá Scotland phản ứng
Vụ xô xát sau trận đã bị nhiều phía lên án mạnh mẽ. Liên đoàn Bóng đá Scotland (SFA) gọi đây là một nỗi xấu hổ và xác nhận đã mở cuộc điều tra về sự việc.
Trong thông báo chính thức, SFA cho biết: “Liên đoàn Bóng đá Scotland lên án hành vi của các cổ động viên tràn xuống sân sau trận tứ kết Scottish Gas Scottish Cup tại sân Ibrox hôm nay. Một cuộc điều tra sẽ được tiến hành ngay lập tức theo quy trình của Hội đồng Kỷ luật".
Cựu tuyển thủ Scotland là Charlie Adam cũng chỉ trích gay gắt những hình ảnh hỗn loạn sau trận.
Phát biểu trên talkSPORT, cựu tiền vệ Liverpool và Rangers nói: “Đây là một ngày buồn cho bóng đá Scotland. Hai CLB lớn nhất, những đội bóng được xem là hình mẫu, lại khiến cả nền bóng đá phải xấu hổ.
Đội tuyển quốc gia đang cố gắng phát triển và tiến bộ, nhưng hai CLB này hôm nay đã khiến chúng ta thất vọng".
Adam nhấn mạnh: “Cả hai CLB cần phải nhìn lại chính mình. Họ là những lá cờ đầu của bóng đá Scotland, nhưng người hâm mộ của cả hai phía đã làm tổn hại hình ảnh của chính họ.
Đây là điều không nên xảy ra trong thời đại này. Nếu không kiểm soát sớm, tình hình sẽ ngày càng leo thang và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng".