Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Ở lại Barcelona là một sai lầm!

Thứ Ba 14/11/2017 16:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trung vệ Thomas Vermaelen chua xót cho số phận thất sủng không ngóc đầu lên được của mình suốt hơn ba năm Camp Nou đã qua.

Bỏ Arsenal để đến với Barcelona mùa hè 2014, Thomas Vermaelen đã đạt được ước nguyện “ra đi vì danh hiệu” giống như nhiều cựu ngôi sao Pháo Thủ khác trong quá khứ. Tuy nhiên, La Liga hay thậm chí Champions League cũng chẳng thể nào xóa nhòa đi sự thật, rằng ba năm qua ở Camp Nou là quãng thời gian vô cùng đáng quên trong sự nghiệp của anh, với phong độ sa sút và chấn thương liên miên.

O lai Barcelona la mot sai lam! hinh anh
Thomas Vermaelen

Mùa hè chuyển nhượng vừa rồi, Vermaelen hiển nhiên nằm trong danh sách thanh lý của Barca và bản thân anh cũng may mắn có cơ hội cứu vãn sự nghiệp theo đề nghị của nhiều đội bóng lớn khác ở Châu Âu như Everton, Besiktas và Anderlecht. Ấy thế mà thật bất ngờ, trung vệ người Bỉ vẫn quyết định ở lại xứ Catalonia chiến đấu cho vị trí của mình, để rồi giờ đây chỉ còn biết gặm nhấm sai lầm của mình khi hoàn toàn mất dạng suốt từ đầu mùa giải này.

Phát biểu đầy chua xót của cựu thủ quân Arsenal: “Mùa hè vừa rồi, tôi đã nghĩ đến những điều tích cực nếu lựa chọn tiếp tục gắn bó với Barcelona. Vậy nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tôi chỉ có thể nói rằng đó thực sự là một quyết định sai lầm. Tôi vẫn tận hưởng được cảm giác vui sướng khi ra sân thi đấu trong màu áo đội tuyển Bỉ nhưng đó là điều tôi chưa bao giờ tìm thấy ở Camp Nou.”

Mới chỉ xuất hiện vài phút trong mùa giải này nhưng thần kỳ thay, Vermaelen vẫn được thường xuyên triệu tập lên đội tuyển Bỉ vốn ngập tràn những ngôi sao. Không quan trọng, trung vệ 32 tuổi khẳng định đây sẽ là những thời cơ quý báu để anh chứng tỏ giá trị với HLV Ernesto Valverde ở Barca cũng như bảo toàn suất tham dự World Cup 2018 trên đất Nga mùa hè sang năm.

Gia Khoa (TTVN)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X