Thứ Bảy, 18/10/2025
Zalo

Lộ danh tính lão tướng thẳng tay từ chối Barca

Thứ Ba 12/02/2019 10:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Martin Skrtel từ chối đến Barca vào tháng 1 vừa qua. Trung vệ người Slovakia hạnh phúc ở Fenerbahce và không muốn đến sân Camp Nou chỉ để ngồi dự bị.
 

Barca muốn tìm trung vệ


Với việc chấn thương của Samuel Umtiti kéo dài hơn dự kiến, Barcelona đã tính chiêu mộ một trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. HLV Ernesto Valverde không hài lòng với những nhân sự hiện có.

Cặp Gerard Pique và Clement Lenglet được ưu tiên đá chính từ đầu mùa song không đáp ứng kỳ vọng. Cái tên đầu đã sa sút phong độ đáng kể trong khi người kế tiếp chưa thể hòa nhập sau khi chuyển tới từ Sevilla.

Martin Skrtel từ chối đến Barca vào tháng 1 vừa qua hình ảnh
Phong độ của Pique và Lenglet khiến HLV Valverde không hài lòng

Ở nhiều trận vừa qua, họ trở thành điểm yếu để các đối thủ khai thác. Ngoài Umtiti, một trung vệ khác của Barca là Thomas Vermaelen cũng chấn thương liên miên.
 

Bị Skrtel từ chối


Người đại diện cũ của Martin Skrtel là Mithat Halis tiết lộ anh từng từ chối Barcelona vào tháng 1 vừa qua. Theo Halis, cựu thành viên của Liverpool hạnh phúc ở CLB chủ quản Fenerbahce và không muốn đến sân Camp Nou chỉ để ngồi dự bị.

Lộ danh tính lão tướng thẳng tay từ chối Barca hình ảnh 2

Martin Skrtel từ chối đến Barca vào tháng 1 vừa qua


“Barcelona muốn ký hợp đồng với Skrtel và tỏ ra rất quyết tâm. Họ cần một trung vệ là sự dự phòng chất lượng. Nhưng cầu thủ này đã không đồng ý vì không muốn chỉ ngồi dự bị cho Pique và Umtiti”, Halis tiết lộ.

Không có được Skrtel, Barca đã mượn về Jeison Murillo từ Valencia. Họ cũng gấp rút chiêu mộ trung vệ trẻ mới 19 tuổi, Jean-Clair Todibo của Toulouse. Đây vốn là cầu thủ đã đồng ý tới Barca dưới dạng chuyển nhượng tự do cuối mùa 2018/19 song lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia sẵn sàng chi một khoản phí để đón anh về sớm hơn.

Gia Vi (TTVN)
 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X