Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Liệu Messi có thể "phá dớp" ở Siêu kinh điển phiên bản Cúp Nhà vua

Thứ Tư 06/02/2019 08:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Messi có thể là ác mộng của Real Madrid nhưng nhận định đó chỉ đúng khi M10 chạm trán đội bóng Hoàng gia TBN ở sân chơi La Liga mà thôi.
Lionel Messi đang đợi “đèn xanh” chính thức từ HLV Ernesto Valverde khi Barcelona đối đầu Real Madrid trong trận lượt đi bán kết Cúp nhà Vua sẽ diễn ra vào đêm nay 6/2. Chấn thương của anh không hẳn nghiêm trọng và Leo, với một thành tích hủy diệt Real Madrid đã trở nên nổi tiếng trong quá khứ, chắc chắn muốn ra sân thi đấu và các fan Barca hiển nhiên cũng muốn vậy.

Tuy nhiên Messi đối đầu Real không bảo đảm sẽ là một cơn ác mộng cho “Los Blancos” khi trận đấu diễn ra bên ngoài khuôn khổ La Liga. Số 10 của “Blaugrana” đã có 6 trận liên tiếp gặp Real ở mặt trận Cúp nhà Vua mà không ghi bàn, dù thực tế lần cuối một trận El Clasico ở Cúp nhà Vua đã diễn ra từ năm 2014. 6 trận đấu diễn ra ở 4 mùa giải liên tiếp, từ 2010/11 tới 2013/14.

Trong 6 trận đấu đó Messi không ghi được bàn nào và Real Madrid đã tỏ ra thắng thế, giành tới 3 chiến thắng và có 2 kết quả hòa trong khi Barca chỉ thắng 1 trận. Trận đầu tiên là chung kết Cúp nhà Vua mùa 2010/11 và Cristiano Ronaldo ghi bàn duy nhất cho Real Madrid ở hiệp phụ. Mùa tiếp theo hai đội gặp nhau ở tứ kết và Messi cũng không ghi bàn, nhưng ít nhất Barca đã thắng để đi tiếp.

Tuy nhiên khi Barca gặp Real ở bán kết mùa 2012/13, Messi không ghi được bàn nào và dấu ấn anh để lại chỉ là một pha kiến tạo cho Cesc Fabregas ghi bàn duy nhất của Barca ở loạt đấu này (thua 1-3). Và ở trận chung kết mùa 2013/14, Messi mờ nhạt trong cả trận trong khi Real thắng 2-1 nhờ Gareth Bale.

Tổng hợp: Barcelona 5-1 Real Madrid (Vòng 10 La Liga 2018/19)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X