Thứ Ba, 10/03/2026
Zalo

Ronaldo tin sao trẻ M.U đủ sức kế tục mình

Thứ Bảy 26/08/2017 18:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cristiano Ronaldo mới chỉ ra một số cái tên có thể tiếp bước anh giành Quả bóng vàng trong tương lai bao gồm cả sao trẻ Marcus Rashford của Man United.


Trong Gala do UEFA tổ chức đêm thứ 5 vừa qua, Cristiano Ronaldo đã giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Đó là phần thưởng xứng đáng với những gì ngôi sao người Bồ Đào Nha đã làm được trong mùa 2016/17 với 42 bàn thắng chỉ sau 46 lần ra sân. Anh cùng với Real Madrid giành về cho mình 4 danh hiệu bao gồm 1 La Liga, 1 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha.

Ronaldo tin sao tre MU du suc ke tuc minh hinh anh
Ronaldo giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA.

Nhiều người tin chắc rằng tới cuối năm nay, Quả bóng vàng 2017 cũng khó thoát khỏi tay của Ronaldo. Tuy nhiên ở tuổi 32, các chuyên gia cũng không loại trừ khả năng đây là lần thứ 5 và cũng là lần cuối cùng Ronaldo vươn tới danh hiệu cá nhân cao quý này. Trong một buổi trả lời phỏng vấn mới đây, phóng viên đã đặt câu hỏi cho CR7 về người có thể kế tục anh giành Quả bóng vàng trong tương lai.

“Đó là một câu hỏi rất hay”, Ronaldo nói. “Tôi đã thấy nhiều nhân tố có tiềm năng lớn: Marco Asensio, Kylian Mbappe, Neymar, Ousmane Dembele, Eden Hazard, Marcus Rashford ... và một số người khác. Trong thế hệ kế cận, có ít nhất 10 cầu thủ có rất, rất nhiều tài năng.”

Ronaldo xát muối nỗi đau của “ông già” Buffon
Chia sẻ hài hước của siêu sao người Bồ Đào Nha trong buổi lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA mà anh được vinh danh.

Kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League mới đây đưa Real Madrid của Cristiano Ronaldo rơi vào bảng H tương đối khó khăn với Dortmund (Đức), Tottenham (Anh) bên cạnh APOEL Nicosia (Đảo Síp). Dù vậy, siêu sao sinh năm 1985 vẫn tin rằng họ đủ sức để đi tiếp và ít nhất là lọt vào bán kết.

“Mỗi năm đều có những ứng viên vô địch và mùa tới sẽ là Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Juventus. Tôi không cho rằng sẽ có bất ngờ nào trong năm nay. 4 trong số những đội bóng trên sẽ có mặt ở bán kết”, anh nói thêm.

Hiện Ronaldo vẫn đang trong thời gian thi hành án phạt cấm thi đấu 5 trận vì hành vi đẩy trọng tài ở trận Siêu cúp Tây Ban Nha lượt đi với Barcelona. CR7 sẽ ngồi ngoài trong 3 trận tới của Real tại La Liga bao gồm cả cuộc tiếp đón Valencia đêm chủ nhật.

Xem thêm một số bài viết khác về Cristiano Ronaldo trên trang bongda24h.vn:


Ý An (TTVN)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X