HLV Hansi Flick của Barca chỉ thực hiện một vài sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với mùa trước, với bộ ba tấn công giữ nguyên là Yamal, Raphinha và Robert Lewandowski.
Barca nhanh chóng vươn lên dẫn 2-0 nhờ các pha lập công của Lewandowski và Yamal. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã vùng lên mạnh mẽ khi Cho Young Wook và Yazan Al-Arab lần lượt ghi bàn, gỡ hòa 2-2 ở phút 47.
Trước khi hiệp 1 khép lại, Yamal một lần nữa tỏa sáng. Anh khống chế bóng gọn gàng trong vòng cấm sau đường chuyền của Frenkie de Jong, trước khi dứt điểm bằng chân trái đưa Barca vượt lên dẫn 3-2. Đây là những bàn thắng đầu tiên của tài năng 18 tuổi kể từ khi anh được trao chiếc áo số 10 huyền thoại của CLB.
![]() |
Lamine Yamal lập cú đúp giúp Barca thắng Seoul 7-3 |
“Tôi rất hạnh phúc khi ghi bàn trong màu áo này”, Yamal chia sẻ. “Được thi đấu và ghi bàn với chiếc áo số 10 là ước mơ thời thơ ấu của tôi. Đây là chiếc áo rất đặc biệt. Tôi cũng rất vui vì chiến thắng của toàn đội”.
Yamal không quên gửi lời cảm ơn NHM: “Cảm ơn các bạn đã luôn ở bên chúng tôi. Fan Barca luôn ủng hộ đội bóng ở bất cứ quốc gia nào. Hy vọng mùa giải tới sẽ thật thành công và chúng tôi sẽ giành được nhiều danh hiệu”.
Sang hiệp 2, Barca thay toàn bộ 11 cầu thủ. Tân binh Marcus Rashford được tung vào sân, nhưng không thể ghi bàn dù có một vài cơ hội. Cầu thủ được cho mượn từ Man United vẫn đi tìm bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới. Cũng ở trận này, Rashford có cơ hội tái ngộ Jesse Lingard bên kia chiến tuyến.
Các cầu thủ vào sân thay người như Andreas Christensen, Ferran Torres và Gavi tiếp tục nổ súng, nâng tỷ số lên 6-2 cho Barca. FC Seoul rút ngắn cách biệt xuống 3-6 ở phút 86 nhờ công của Han Min Jung sau một tình huống phòng ngự lơ là của đội khách. Dẫu vậy, Torres đã khép lại bữa tiệc bàn thắng với cú dứt điểm cận thành, ấn định tỷ số 7-3 cho Barca.
Trước đó, Barca đã thắng Vissel Kobe 3-1 trong trận mở màn chuyến du đấu châu Á hôm 27/7. Theo lịch trình, họ sẽ chạm trán Daegu FC vào ngày 4/8 tới để kết thúc tour đấu tại Hàn Quốc.