Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Xavi có còn chỗ đứng ở Barcelona?

Thứ Tư 17/09/2014 20:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Một số công thần của Barcelona đã rút lui. Nhưng Xavi vẫn còn đó. Vấn đề là biểu tượng chiến thắng của Barcelona trước đây có còn đóng vai trò trụ cột trong mùa giải mang tính cách mạng?

1. Trường hợp của Carles Puyol thì đơn giản là vì Puyol đã quá già và đã cống hiến quá đủ, không còn điều gì để có thể trông đợi hơn nữa về anh. Victor Valdes chọn con đường ra đi dưới dạng tự do vì đã quá thành công tại Camp Nou và muốn tìm kiếm thử thách mới (hay vì một lý do nào khác không được nói ra - đến lúc này Valdes vẫn đang thất nghiệp). Tuy nhiên, Xavi Hernandez, người mà Barcelona hoàn toàn có thể tự định đoạt tương lai trong mùa Hè 2014, đã được giữ lại.

xavi
 

Đó là một sự ngạc nhiên. Xavi đã có tới 17 năm ở Barcelona và được cho là một trong những người chủ chốt của đội hình chiến thắng giai đoạn 2008 - 2011. Nhưng phàm đã là người chủ chốt thì khi đội bóng sa sút người đó cũng bị đưa ra xem xét. Barca đã thôi thống trị kể từ năm 2012, và Xavi trong thời gian đó cũng đi xuống về mặt phong độ lẫn con số. Lối chơi tiki-taka đã bớt hiệu quả và Xavi cũng đã bớt hiệu quả.

2. Luis Enrique dẫn dắt Barcelona trong 3 trận chính thức tính đến thời điểm này, cả 3 trận đấu ở La Liga. Hình ảnh chung của đội bóng là họ đã chơi tốt, tích cực hơn so với thời của Gerardo Martino. Ở một góc độ nào đó, những sản phẩm trên sân của Barca lúc này đặc sệt tính chất lối chơi mà lò La Masia đào tạo các cầu thủ của mình, mặc dù không phải trận nào cũng nhiều học viên tốt nghiệp của lò ra sân.

Xavi, cho đến lúc này, mới chỉ ra sân trong 16 phút, tức hơn 1/4 giờ. 16 phút ra sân ngắn ngủi đó thực ra lại có ý nghĩa rất tích cực, bởi Barcelona đã ghi bàn duy nhất vào lưới Villarreal trong thời điểm ấy nhờ một nỗ lực kiến tạo của Lionel Messi cho Sandro Ramirez. Barca trước đó đang bế tắc đã tìm ra được đường vào khung thành của Sergio Asenjo, và chính Xavi là người khởi đầu cho pha bóng dẫn tới bàn thắng của Ramirez.

Nhưng đó là dấu ấn duy nhất cho đến lúc này của Xavi. Anh có một buổi tối vinh quang ở cách Barcelona hơn 10km, nhưng tại Camp Nou, 180 phút trôi qua tại đó mà khán giả không một lần nhìn thấy Xavi ở đâu. Trận đấu duy nhất mà Xavi đá ở Camp Nou kể từ mùa Hè đến giờ là ở Cúp Joan Gamper.

3. Xavi có còn cần thiết cho Barca nữa không? Khả năng sáng tạo của anh là không thể phủ nhận, nhưng Luis Enrique có thể không còn cần đến một trung tâm phân phối bóng ở giữa sân nữa bởi ông thích một lối chơi trực tiếp và đá ít chạm hơn để tránh đối phương chơi phòng thủ số đông. Trong thế trận như vậy, Ivan Rakitic và Andres Iniesta tỏ ra hiệu quả hơn, thậm chí cả Rafinha cũng giá trị hơn nhiều so với Xavi. Rakitic vừa được Enrique gọi là “số 10 hoàn hảo”. Trong trận đầu tiên của mùa giải, Sergi Roberto đá ở vị trí của Xavi.

Tata Martino không dùng anh khi Barca gặp Atletico Madrid ở La Liga còn Vicente Del Bosque cho Xavi ngồi ngoài khi Tây Ban Nha cần phải thắng Chile để sống sót ở vòng bảng World Cup. Đó là hai cú đấm cực mạnh, rằng Xavi dù giỏi đến mấy cũng đã không còn giá trị đối với cả CLB lẫn ĐTQG. Anh giống như một điềm gở mỗi khi người ta muốn nói về thất bại của tiki-taka. Bây giờ Luis Enrique đã giúp khẳng định một thực tế mà không ai dám nói ra, Xavi không còn cần thiết cho Barcelona nữa.

Theo Thể Thao
 Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X