Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Vòng 5 La Liga 2012/13: Ngựa ô tung vó

Thứ Hai 24/09/2012 07:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Những đội bóng được đánh giá là ngựa ô tại La Liga đã có một ngày thi đấu thành công. Mallorca, Atletico Madrid đều giành được những chiến thắng quan trọng. Malaga cũng có trận hòa đầy khả quan trên sân Bilbao.

Mallorca đang thổi một làn gió tươi mới vào La Liga. Với điểm tựa là sân Iberostar, đội bóng của HLV Joaquin Caparros vươn lên mạnh mẽ. Tại vòng 5 La Liga, tới lượt Valencia trở thành nạn nhân của họ.

ictor Casadesus mở tỷ số giúp Mallorca giành chiến thắng trước Valencia
ictor Casadesus mở tỷ số giúp Mallorca giành chiến thắng trước Valencia

Xét trên các chỉ số thống kê, Mallorca hoàn toàn lép vế đối thủ. Thời gian cầm bóng của đội chủ nhà chưa bằng nửa đối phương (31% so với 69%). Mallorca cũng kém xa về số lần dứt điểm. Cả trận họ chỉ tung ra 6 pha kết thúc và 3 trong số đó đi trúng khung thành Valencia. Thế nhưng, Mallorca lại có được tới 2 bàn thắng.

Đầu tiên, Victor Casadesus mở tỷ số cho Mallorca bằng pha kết thúc cận thành ngay phút thứ 8. Bàn thắng sớm này giúp thầy trò Joaquin Caparros chủ động củng cố thế trận phòng ngự chặt chẽ. Họ bắt người rất chặt trên phần sân nhà và không ngần ngại phạm lỗi để làm chùn chân đối phương.

Không chỉ phòng ngự chặt chẽ, Mallorca còn luôn sẵn sàng tung ra những pha phản công sắc sảo. Đến phút 55, cách biệt đã được nhân đôi cho đội chủ nhà sau pha kết thúc chéo góc của Javier Arizmendi. Bàn thắng này càng tiếp thêm sức mạnh cho chủ sân Iberostar, giúp họ đứng vững cho đến cuối trận.

Chiến thắng 2-0 trước Valencia giúp Mallorca vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH, bởi ở lượt trận này Malaga chỉ giành được 1 điểm trên sân Bilbao. Đây là một trận đấu khá nhọc nhằn với Malaga. Họ bị đối phương lấn lướt trong phần lớn thời gian thi đấu. Aritz Aduriz và Iker Muniain bên phía Bilbao đã có cơ hội ghi bàn, nhưng đều không tận dụng thành công. Những phút cuối, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân Malaga. Nhưng chung cuộc hai đội rời sân mà không có bàn thắng nào được ghi.

Một ngựa ô khác là Atletico Madrid cũng giành được kết quả khả quan ở vòng 5 La Liga. Đội bóng thủ đô hoàn toàn chiếm ưu thế trước Valladolid trong nửa đầu trận đấu nhờ lối tấn công biến hóa. Ưu thế của Atletico Madrid được cụ thể hóa vào phút 31 nhờ pha lập công của Diego Godin. Trước khi bước vào giờ nghỉ, Falcao nhân đôi cách biệt từ chấm penalty. Dù chùng xuống trong hiệp 2, nhưng chung cuộc Atletico Madrid vẫn có được chiến thắng 2-1 trước Valladolid để lọt vào nhóm 4 đội La Liga.

Kết quả cụ thể

Mallorca – Valencia: 2-0
Levante – Sociedad: 2-1
Atl.Madrid – Valladolid: 2-1
Bilbao – Malaga: 0-0

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X