Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Vì sao Sergio Ramos bắt tay ... trọng tài sau khi bị đuổi khỏi sân ở trận El Clasico

Thứ Năm 26/01/2012 07:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đó là một trong những tình huống thú vị nhất diễn ra trong trận "Siêu kinh điển" mới nhất vào đêm qua tại lượt về tứ kết cúp Nhà vua. Có nhiều lý giải cho hành vi được coi khá "kỳ cục" của Sergio Ramos.

Người thì cho rằng trong hoàn cảnh ấy (trận đấu chỉ còn vài phút và tỷ số vẫn là 2-2, hoàn toàn có lợi cho Barcelona) nên kể cả Real có còn đủ 11 người thì cũng rất khó làm nên chuyện. Do vậy, Ramos và đồng đội quyết định tỏ ra "lịch sự" chứ không thèm nổi xung lên, giống như phản ứng từng xuất hiện ở các cuộc chạm trán trước đó với Barcelona. Còn người khác thì nhìn nhận khách quan hơn với quan điểm: Ramos không xứng đáng bị trừng phạt ở một tình huống như vậy. Việc một cầu thủ vung tay ở trên không là hoàn toàn tự nhiên và bình thường (để lấy thăng bằng). Rõ ràng, cầu thủ người TBN không hề có ý định đánh nguội Busquets. Vì thế, hành động bắt tay của Ramos nhằm bày tỏ sự "cảm thông sâu sắc" dành cho vị trọng tài chính khi bị tiền vệ Barcelona "xỏ mũi" (Busquets ôm mặt lăn lộn như thể bị Ramos thúc cùi chỏ không thương tiếc dù phần cánh tay của Ramos chỉ đụng chạm nhẹ nhàng vào mặt). Không những vậy, Ramos phải chăng muốn chúc mừng "ông vua sân cỏ" vì đã điều khiển trận đấu quá tốt (trước đó, chính Ramos bị từ chối một bàn thắng) bởi ở trận này, ông ta còn mắc phải không ít sai sót khác mà tiêu biểu nhất là tình huống "chuyển thẻ" từ Lassana Diarra sang Iker Casillas vào cuối hiệp 1, tránh cho Real không rơi vào cảnh thiếu người ngay từ thời điểm đó.

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương (Theo 101GG/Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X