Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Vì sao Messi không tham dự cuộc họp báo của Pep?

Thứ Bảy 28/04/2012 06:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Siêu sao Lionel Messi khẳng định rằng mình có quá nhiều cảm xúc trong ngày Pep Guardiola tuyên bố rời Barca và đó là lý do tại sao anh đã không có mặt trong cuộc họp báo này.

Sau 4 mùa bóng cực kỳ thành công ở Camp Nou, HLV Guardiola đã quyết định sẽ không còn dẫn dắt Barca nữa. Lý do cơ bản để ông quyết định ra đi là do hao mòn thể lực và trí lực, bởi vì bốn năm ở đội bóng xứ Catalunya dài như bất tận. Người sẽ thay thế Pep là trợ lý Tito Vilanova. Đây chắc chắn là một cú sốc với các cầu thủ Barca bởi họ đã quá quen thuộc với cách làm việc, tư duy chơi bóng và tình cảm mà Pep dành cho.

Pep và Messi trong ngày ông thông báo sẽ rời Barca
Pep và Messi trong ngày ông thông báo sẽ rời Barca

“Tôi muốn cảm ơn Pep với tất cả tấm lòng bởi mọi thứ mà ông ấy đã đem lại cho sự nghiệp cũng như cá nhân tôi”, Messi chia sẻ trên trang cá nhân Facebook. “Bởi những cảm xúc đó, tôi không muốn có mặt trong cuộc họp báo thông báo sự chia tay của Pep. Tôi muốn tránh xa báo chí bởi tôi biết họ (báo chí) sẽ nhìn thấy nỗi đau trên khuôn mặt của các cầu thủ chúng tôi”.

Trong khi đó, trung vệ Gerard Pique – người chỉ mới rời bệnh viện được 2 ngày sau khi dính chấn thương ở đầu trong trận hòa Chelsea ở bán kết lượt về Champions League - đã hết lời ca ngợi Pep. “Thật nhiều lời cảm ơn dành cho Pep bởi rất nhiều thứ mà ông ấy đã làm cho chúng tôi. 4 năm với Pep là vô số những chiến thắng, những khoảnh khắc đẹp và trên hết là những bài học trong bóng đá”.

Cesc Fabregas – người mới trở lại Barca hồi năm ngoái từ Arsenal – cũng không giấu nổi sự xúc động. “Cho dù mới chỉ gắn bó với Pep được 1 năm nhưng tôi cảm thấy nó dài hơn thế. Với tôi, Pep là người anh hùng khi tôi còn còn là một đứa trẻ”.

Về người sẽ dẫn dắt Barca mùa tới, Cesc đặt niềm tin tuyệt đối vào Vilanova – người trợ lý thân tín của Pep trong 4 năm qua. “Với Tito, tôi chúc ông ấy điều tốt đẹp nhất trên cương vị mới. Chúng tôi đã từng làm việc cùng nhau khi tôi còn là một đứa trẻ”.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X