Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Vì CR7, Ancelotti "lên lớp" Blatter

Thứ Bảy 02/11/2013 09:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Carlo Ancelotti vừa lên tiếng phê phán Chủ tịch Sepp Blatter, người đã có những lời nói và thái độ không mấy hay ho dành cho Cristiano Ronaldo.

Trong sự cố với Blatter, HLV Ancelotti đứng về phía Ronaldo
Trong sự cố với Blatter, HLV Ancelotti đứng về phía Ronaldo

Sau sự cố vạ miệng, Sepp Blatter đã công khai gửi lời xin lỗi đến Ronaldo. Dù vậy, ngôi sao người Bồ Đào Nha không hài lòng trước những lời xin lỗi của vị Chủ tịch FIFA. Trong buổi họp báo trước trận làm khách của Rayo Vallecano, đến lượt HLV Ancelotti có phản ứng đối với Blatter. Chiến lược gia người Italia cho rằng, việc xin lỗi không phải lúc nào cũng giải quyết được vấn đề.

"Một điều hiển nhiên là Cristiano đã phải gánh chịu những hậu quả xấu. Trước khi nói điều gì, cách tốt nhất là nên cân nhắc cẩn thận. Chúng ta cần phải suy nghĩ về lời nói của mình, có thể là bằng cách đếm từ 1 đến 10. Tôi vẫn hay làm điều đó".

Trong khi đó, đáp lại những lời chế nhạo của Sepp Blatter, HLV Paco Jemez của chủ nhà Rayo Vallecano không tiếc lời tán dương tài năng của Ronaldo: "Cristiano đang trải qua một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất sự nghiệp của mình. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc, mỗi năm luôn cải thiện được phong độ và tự tạo ra đối thủ cạnh tranh cho mình".

Paco Jemez cho rằng, Ronaldo luôn duy trì được khát vọng thi đấu, và không bao giờ biết thỏa mãn với những gì mình đạt được: "Cậu ấy như một dòng chảy bất tận và không hề có giới hạn cuối cùng. Mỗi năm, chúng ta luôn được thấy một Cristiano tốt hơn so với trước đó. Cristiano là một cầu thủ đa năng và biết cách làm gì trước mọi đối thủ. Cristiano cũng là đối thủ lớn nhất của chính mình. Cậu ấy luôn duy trì được khát vọng tốt nhất".

Trước khi bước vào trận gặp Real, Paco Jemez chia sẻ, "chúng tôi sẽ làm tất cả để hy vọng có thể ngăn Cristiano Ronaldo ghi bàn, dù biết rằng điều này không hề dễ dàng".

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X