Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Van Nistelrooy muốn “đào tẩu” khỏi Real

Thứ Tư 18/11/2009 14:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Do không còn giữ được vị trí chính thức tại Bernabeu, tiền đạo Ruud van Nistelrooy mới đây đã tuyên bố anh muốn ra đi để được thi đấu nhiều hơn, nhằm giữ được vị trí tại ĐTQG Hà Lan chuẩn bị tham dự World Cup 2010.

Sau khi rời MU để đến với Real Madrid, sự nghiệp của van Nistelrooy tưởng như đã sang trang khi ngay lập tức anh trở thành “vua phá lưới” ngay trong mùa đầu tại La Liga. Tuy nhiên đến mùa này, với sự hồi sinh của triều đại Perez cùng dàn sao mới được đưa về Bernabeu, chân sút người Hà Lan đã không còn chỗ trên hàng công của “Kền kền trắng”.

Từ đầu mùa giải đến nay, anh mới chỉ có 1 lần được ra sân. Và cho dù cũng đã ghi bàn trong trận đấu đó, tương lai của “Van The Man” vẫn không có gì sáng sủa hơn nhất là khi Benzema và Higuain ngày càng trưởng thành.

 

Điều này khiến tiền đạo người Hà Lan không khỏi lo lắng. Phát biểu trên tờ AS mới đây, Nistelrooy thẳng thắng tuyên bố: “Tôi muốn được ra sân. Tôi chưa nói chuyện với HLV Pellegrini bởi tôi vẫn đang cố gắng thích nghi với tình hình.

Dù vậy có lẽ đã đến lúc phải làm điều đó. Nếu không được thi đấu một phút nào, chắc chắn tôi sẽ có lí do để xem xét việc ra đi vào tháng Giêng tới”, cựu cầu thủ của MU khẳng định.

“Mục tiêu của tôi là được tham dự World Cup cùng ĐT Hà Lan. Nếu không ra sân, điều đó sẽ là không thể bởi tôi cần chứng minh rằng mình hoàn toàn đủ khả năng tìm lại phong độ trước đây trong những tháng tới”.

Năm nay đã 33 tuổi, lần gần đây nhất Nistelrooy khoác áo ĐTQG là tại Euro 2008. Kể từ đó tới nay vì chấn thương và phong độ anh chưa được triệu tập thêm một lần nào. Nếu lại bỏ lỡ cơ hội tham dự World Cup 2010 tới đây, có thể xem như sự nghiệp quốc tế của chân sút này đã khép lại. 
 
(Theo Dân Trí)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X