Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Vallecano - Real Madrid: Trị kẻ cứng đầu

Chủ Nhật 23/09/2012 14:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau màn ngược dòng kỳ diệu trước Man City ở Champions League, ngọn lửa thù địch trong lòng Real Madrid đã phần nào hạ nhiệt. Nhưng để thực sự giành quyền kiểm soát tại Bernabeu, HLV Jose Mourinho sẽ cần thêm một chiến thắng nữa tại tổ ấm của Vallecano.

“Ramos à? Varane và Pepe vừa chơi một trận đỉnh cao. Và tại sao Varane không xứng đáng được thi đấu?”. Mourinho đã vặn lại các phóng viên như thế, khi nhận được câu hỏi vì sao trung vệ của ĐT TBN không được đá chính trước Man City. Nhưng tất nhiên, cùng với đó thì chiến lược gia người BĐN cũng đủ tỉnh táo để khẳng định rằng “không hề có vụ lục đục nào trong nội bộ Real”.

higuain benzema real madrid
 

Tuy nhiên, không có lửa thì làm sao có khói. Những diễn biến gần đây cho thấy, tình trạng mâu thuẫn trong phòng thay đồ ở Bernabeu là có thật. Và có vẻ như nó chưa hề được giải quyết rốt ráo. Bằng chứng là sau buổi tập hôm thứ Năm, Ramos đã mời Alonso, Arbeloa, Albiol, Callejon, Adam và Higuain đi ăn trưa ở nhà hàng sang trọng Casa Doli trên đại lộ San Diego de Vallecas. Không ai biết họ đã nói những gì ở điểm tập kết quen thuộc của đám cầu thủ... Vallecano và Atletico. Nhưng những kẻ hoài nghi thì hoàn toàn có lý do để tin rằng “phe TBN” đang ấp ủ một âm mưu gì đó.

Thực tế này đã khiến chuyến bay tới Vallecas của Kền kền trắng càng trở nên bất trắc. Vì chưa ai quên Vallecano chính là đội khai sinh ra khái niệm “Matagigantes” (Sát thủ các ông lớn) khi đánh bại cả Barcelona, Atletico, Bilbao, Valencia, Sevilla và... Real Madrid ở lần đầu góp mặt tại La Liga 1977/78. Có thể, Los Blancos đã thắng 9, hòa 1 trong 10 trận đấu gần nhất ở Vallecas kể từ thất bại 0-1 ngày 19/2/1997, trận đấu chấm dứt chuỗi 25 trận bất bại của thầy trò Fabio Capello mùa giải đó. Nhưng ngoài trận thắng 3-0 năm 2001, cả 8 trận thắng còn lại của Kền kền trắng đều chỉ có cách biệt 1 bàn.

Tuy nhiên, hiện tại có thể là một câu chuyện khác. Sự hưng phấn sau thắng lợi ở Champions League, và đặc biệt là việc Cristiano Ronaldo đã ghi bàn (và ăn mừng) trở lại sẽ là chất xúc tác cho chiến thắng tiếp theo của Real. Chỉ cần Ronaldo lên tiếng, người Madrid sẽ thừa sức trị kẻ hàng xóm cứng đầu. Vì theo thống kê, họ đã thắng 64/66 vòng đấu ở La Liga mà CR7 ghi bàn. Và Real cũng đã bỏ túi 194/198 điểm tối đa ở những trận đấu mà cầu thủ BĐN lập công, mà trận thắng 1-0 ở Vallecas mùa trước với bàn duy nhất từ cú đánh gót đầy ngẫu hứng của CR7 là minh chứng.

Thông tin xung quanh

- Theo châu Á, Real thắng 3/4 trận vừa qua, còn Vallecano thua 4/7 trận sân nhà gần nhất.
- 4/5 cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội đều có từ 4 bàn thắng trở lên.
- 2 lần gần nhất hai đội gặp nhau đều có thẻ đỏ, tương tự là 3/5 trận vừa qua của Real.
- 4/5 trận vừa qua giữa hai đội có bàn thắng trong hiệp 1, tương tự là 3/4 trận gần đây của Vallecano và 12/13 trận sân khách gần nhất của Real.

Đội hình dự kiến
Vallecano:
Cobeno; Tito, Jordi Amat, Casado; Piti, Trashorras, Javi Fuego, Adrian, Jose Carlos; Delibasic, Leo.
Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Pepe, Varane, Marcelo; Khedira, Alonso; Di Maria, Modric, Ronaldo; Benzema.
Dự đoán: Real thắng 3-1

(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X