Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Valencia - Real, tập 3: Casillas và Ronaldo ngồi dự bị?

Thứ Bảy 19/01/2013 20:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Casillas trở lại, bắt chính 3 trận liên tiếp và Real Madrid sạch lưới. Dù vậy, rất có thể đội trưởng Real sẽ ngồi dự bị tại Mestalla. Ngoài ra, Ronaldo cũng có thể không được đá chính vòng đấu đầu tiên giai đoạn lượt về.

“Đua tranh La Liga là điều rất khó” - Jose Mourinho nói về cơ hội của Real sau trận thua trên sân Benito Villamarin. Khi khoảng cách với Barca đã là 18 điểm, Mou xác nhận Real không còn cửa để bảo vệ ngôi quán quân La Liga. Rút ngắn cách biệt đã là một vấn đề nan giải, chứ đừng nói chuyện san bằng 18 điểm.

Casillas và Ronaldo sẽ ngồi dự bị cuối tuần này
Casillas và Ronaldo sẽ ngồi dự bị cuối tuần này?

Như vậy, có thể nói Mou đã chấp nhận bỏ luôn cuộc chơi ở La Liga. Tập trung cho Cúp Nhà Vua và cuộc chiến ở Champions League là ưu tiên hàng đầu của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Việc Mou sử dụng Casillas trong trận lượt đi tứ kết Cúp Nhà Vua với Valencia là minh chứng. Mou đã không còn đủ sự mạo hiểm để loại Casillas vì yếu tố “chuyên môn” như từng tuyên bố trước dịp Giáng sinh.

Khi Liga chỉ còn là giải đấu “hạng hai” trong suy nghĩ của Mou, Adan sẽ có cơ hội để nhận được cái gọi là “sự tôn trọng”. Thủ thành 25 tuổi này vừa mãn hạn treo giò, và gần như chắc chắn sẽ được bắt chính tại Mestalla, trong lần thứ 3 Real và Valencia đối mặt nhau trong mùa giải.

Từ đầu mùa giải, Adan đã có 456 phút thi đấu trên mọi mặt trận. Với Adan, đây là điều mà chính anh có lẽ cũng thấy bất ngờ. Chưa bao giờ kể từ khi được đôn lên đội một, Adan được bắt nhiều như hiện tại. Từ đầu mùa, Adan đã có 6 trận đứng trong khung thành Real.

Adan cho La Liga và Casillas để dành cho Cúp Nhà Vua và Champions League. Ngoài ra, một khả năng lớn là Ronaldo cũng phải ngồi ngoài, bên cạnh Casillas, khi Real làm khách tại Mestalla. Có hai lý do để Mou bỏ Ronaldo trên ghế dự bị: 1) giữa hai người vừa có cuộc cãi vã rất lớn trong phòng thay đồ hồi giữa tuần. 2) Ronaldo gần như không thể đuổi kịp Messi trong cuộc đua Pichichi cũng như danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu, giống như Real bị Barca cho “hít khói”.

Hơn nữa, Ronaldo cũng cần nghỉ ngơi sau thời gian hoạt động liên tục. CR7 sẽ trở lại đá chính trong trận lượt về tứ kết Cúp Nhà Vua, cũng trên sân Mestalla. Từ nay đến khi Champions League trở lại, Mou phải giúp Ronaldo có nền tảng thể lực và cảm giác tốt nhất. Không ai khác, mà chính CR7 là hy vọng lớn nhất của Real trong cuộc chiến với M.U, đội bóng mà anh từng có biết bao kỷ niệm đẹp.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X