Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Tương lai của Di Maria: Perez cần bán, Ance muốn giữ

Thứ Tư 13/08/2014 13:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Đề tài về tiền vệ người Argentina chưa bao giờ hết nóng. Chủ tịch của Real, ông Florentino Perez đang phải chịu sức ép phải giữ lại anh trước áp lực của HLV Ancelotti và ngôi sao Ronaldo. Hơn nữa, Real Madrid cũng rất khó bán anh với mức giá như mong muốn.

Tiền vệ Angel di Maria đã được HLV Carlo Ancelotti điền tên vào danh sách đội hình Real Madrid tham dự trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Sevilla rạng sáng nay. Điều đó làm rộ lên những tin đồn về khả năng tuyển thủ Argentina sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở mùa 2014/15. Nhưng theo nhận định chung của giới chuyên môn, tương lai của Di Maria hiện đang rất phức tạp.

Di Maria vẫn có tên trong kế hoạch của HLV Ancelotti ở mùa giải mới
Di Maria vẫn có tên trong kế hoạch của HLV Ancelotti ở mùa giải mới

Trong những ngày đầu tháng 8, từng có tin đồn PSG đã đạt được thỏa thuận hợp đồng với Di Maria. Cụ thể, đội bóng thủ đô nước Pháp đồng ý chi 75 triệu euro để có được chữ ký của tiền vệ 26 tuổi này. PSG dự định chi 10 triệu euro mượn Di Maria 1 mùa giải, sau đó mua đứt với giá 65 triệu euro. Tuy nhiên, cách đây vài ngày, nhà ĐKVĐ Ligue 1 đã bất ngờ bỏ cuộc.

Có thể khẳng định, Di Maria đang bị kẹt giữa hai làn đạn khiến anh đi cũng khó mà ở cũng không xong. Lý do quan trọng nhất khiến PSG bất ngờ quay lưng với tiền vệ người Argentina là phí chuyển nhượng và lương của Di Maria quá cao. Gần đây, Man United cũng đang có ý chiêu mộ Di Maria sau khi biết PSG đã từ bỏ mục tiêu. Tuy nhiên, M.U đã trả giá 70 triệu euro cho bản hợp đồng này nhưng vẫn bị chủ tịch Florentino Perez từ chối.

Vấn đề của Di Maria hiện giờ là, chủ tịch Florentino Perez muốn bán anh với giá cao chót vót, đặc biệt sau thành công của tiền vệ này cùng ĐT Argentina tại VCK World Cup 2014. Tuy nhiên, không phải đội bóng nào ở châu Âu cũng có đủ năng lực tài chính để đáp ứng, trong bối cảnh UEFA đang siết chặt vấn đề chi tiêu của các CLB thông qua luật công bằng tài chính.

Real đang rất khó bán Di Maria với mức phí chuyển nhượng làm hài lòng chủ tịch Florentino Perez. Cũng phải nhấn mạnh rằng, sở dĩ ông chủ “Nhà Trắng” kiên quyết muốn bán tuyển thủ Argentina với giá cao hơn mức 70 triệu euro mà M.U từng trả, cũng một phần bởi ông muốn lấy khoản thu nhập này để bù vào những bản hợp đồng “bom tấn” như thương vụ James Rodriguez (80 triệu euro).

Cách đây không lâu, HLV Carlo Ancelotti từng tuyên bố: “Di Maria không phải để bán, cậu ấy vẫn có tên trong kế hoạch của tôi ở mùa giải mới”. Bản thân ngôi sao Cristiano Ronaldo cũng không ít lần gây sức ép với chủ tịch Perez đòi giữ lại Di Maria. Bởi CR7 cho rằng, anh sẽ thi đấu dễ dàng hơn với những sự hỗ trợ từ Di Maria. Tuy nhiên, Perez mới là người quyết định vấn đề chuyển nhượng chứ không phải HLV Ancelotti hay Ronaldo. Và ông chủ “Nhà Trắng” lại không đánh giá cao Di Maria.

Ngay từ mùa trước, Perez đã không xem tuyển thủ Argentina ra gì. Di Maria thường xuyên phải chấp nhận làm “dự bị hạng sang” cho Gareth Bale. Giờ đây, khi Real có thêm James Rodriguez, Perez hơn bao giờ hết lại càng không cần Di Maria, thậm chí muốn nhanh chóng đẩy anh khỏi Bernabeu để giảm tải quỹ lương.

Tóm lại, dù được ra sân thi đấu ở trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha với Sevilla hay không, tương lai của Di Maria ở Bernabeu vẫn là một dấu hỏi. Vấn đề trở nên phức tạp do các đội bóng muốn có Di Maria đều không kham nổi mức giá mà chủ tịch Perez đưa ra. Trong khi ở Bernabeu, ngoại trừ chủ tịch, hầu hết đều muốn giữ Di Maria ở lại.

 Theo Bongdaplus.vn 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X