Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Từ New York, Tito tự trách bản thân về thất bại của Barca

Thứ Năm 28/02/2013 14:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nhật báo SPORT (Barcelona) số ra 28/02 tiết lộ HLV Tito Vilanova của Barca cảm thấy chính bản thân ông là người có lỗi, có trách nhiệm nhất đối với những thất bại vừa qua của đội bóng.

Một cái ôm ấm áp, cùng những lời động viên, khích lệ tinh thần là những gì mà Chủ tịch Rosell và Phó chủ tịch Bartomeu của FC Barcelona muốn mang đến cho HLV Tito Vilanova trong chuyến đi đến New York (Mỹ) bắt đầu vào hôm qua, 27/02.

Tito Vilanova tự phê bình bản thân cao độ
Tito Vilanova tự phê bình bản thân cao độ

Vào hôm qua, Chủ tịch Rosell và Phó chủ tịch Bartomeu đã lên đường sang Mỹ để thăm hỏi bệnh tình Tito, cũng như để bàn với ông về một số vấn đề liên quan đến đội bóng, nhất là những kế hoạch mùa giải mới. Hai quan chức Barca sẽ ở lại Manhattan khoảng 2 ngày trước khi quay về Barcelona và cùng toàn đội đến Madrid cho trận đấu tại Liga trước Real.

Theo thông tin từ tờ SPORT, tại New York, Tito cảm thấy bản thân ông có lỗi trong những thất bại gần đây của Barca: trước Milan và trước Real. Ông tự trách bản thân rằng chính bệnh tình và quá trình điều trị đã khiến ông không thể ở bên cạnh các học trò trong những thời khắc quan trọng của mùa giải, và ông tự nhận trách nhiệm hoàn toàn về mình. Chính vì thế mà Rosell và Bartomeu muốn động viên tinh thần đối với Tito, khuyên ông nên thoải mái trong suy nghĩ để điều trị dứt điểm căn bệnh.

Được biết, Tito đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất của quá trình điều trị hóa trị - xạ trị. Và ông sẽ tiếp tục ở lại New York thêm khoảng 1 tháng nữa như những gì Chủ tịch Rosell từng thông báo hồi tuần trước. Cũng trong chuyến đi đến New York lần này, Phó chủ tịch Bartomeu sẽ bàn với Tito về vấn đề quan trọng của mùa giải tới chính sách chuyển nhượng trong mùa hè 2013. Cụ thể là về việc liệu Barca có xúc tiến thương vụ Neymar ngay trong mùa hè này, những cái tên tăng cường lực lượng nơi hàng thủ (vị trí trung vệ) và những cái tên có thể phải chia tay Camp Nou – đặc biệt là trường hợp của David Villa và Alexis Sanchez.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X