Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Từ Chelsea, Inter cho tới Real: Mourinho không ngại “trảm” sao

Thứ Năm 20/09/2012 21:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Jose Mourinho đã gây sốc khi loại bỏ Sergio Ramos để trao cơ hội cho Raphael Varane trong trận đấu mang tính chất sống còn với Man City tại vòng bảng Champions League vừa qua. Nói thế bởi Ramos là trụ cột và đội phó của Real Madrid trong khi Varane chỉ là một tài năng trẻ và vẫn chưa ra sân một phút nào mùa này.

Chính việc Ramos bị “om” trên ghế dự bị đã làm dấy lên thông tin cho rằng hậu vệ người Tây Ban Nha đang bị Mourinho trừng phạt. Phong độ sa sút của Ramos chính là một trong những nguyên nhân khiến Real Madrid có sự khởi đầu tệ hại ở Liga. Và khi Mourinho lên tiếng chỉ trích đội bóng vì thất bại, Ramos cũng là một trong những người công khai phản ứng lại. Dù sau trận đấu với Man City, Mourinho khẳng định rằng ông không có bất cứ mâu thuẫn nào với Ramos và đây chỉ đơn thuần là lý do kỹ thuật nhưng chẳng ai có thể hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của “Người đặc biệt”.

Với Jose Mourinho mùa giải này, Champions League là mục tiêu tối thượng
Với Jose Mourinho mùa giải này, Champions League là mục tiêu tối thượng

Lịch sử cầm quân của Mourinho đã chứng tỏ rằng chiến lược gia người Bồ không ngán “trị” sao. Từ Chelsea, Inter Milan, cho tới Real Madrid, Mourinho sẵn sàng đẩy trụ cột của ông lên băng ghế dự bị hoặc loại khỏi đội hình nếu có dấu hiệu nổi loạn. Ngay đến cả một siêu sao tưởng như không thể đụng đến như Cristiano Ronaldo cũng từng bị Mourinho “dằn mặt”. Sau thất bại 0-2 của Real Madrid trước Barca ở trận bán kết lượt đi Champions League hôm 27/4/2011, Ronaldo đã công khai nói rằng anh không thích lối chơi xấu xí mà Mourinho áp dụng nhưng buộc phải thích nghi. Hệ quả ở trận gặp Zaragoza sau đó tại Liga, CR7 đã bị loại khỏi đội hình.

Khi còn dẫn dắt Chelsea hồi đầu mùa 2005-06, một cầu thủ Bồ Đào Nha khác là Ricardo Carvalho cũng bị Mourinho thanh trừng, nhường lại hai suất đá chính ở trung tâm hàng thủ cho Gallas và Terry. Lý do là bởi Carvalho đã công khai bày tỏ sự bất bình với sự lựa chọn của Mou: “Tôi không thể hiểu nổi tại sao mình chỉ là sự lựa chọn số ba. Tôi muốn biết tại sao mình bị loại”. Phản ứng của Mourinho rất cứng rắn khi ông tuyên bố rằng chừng nào Carvalho chưa xin lỗi toàn bộ đội bóng, trung vệ này sẽ không được ra sân. Trường hợp tương tự cũng xảy ra với Arjen Robben. Sau khi bị thay ra ở trận gặp Arsenal, Robben đã bày tỏ sự giận dữ ra mặt và hệ quả là ngôi sao người Hà Lan phải ngồi ngoài ở trận đấu tiếp theo của Chelsea vì “lý do kỹ thuật”.

Ở mùa 2006/07, Mourinho cũng từng phải đối mặt với tình cảnh như với Real Madrid hiện nay. Sau 3 trận hòa liên tiếp của Chelsea, dẫn tới một cuộc khủng hoảng ở Stamford Bridge, Mourinho cho rằng một số cầu thủ đang tỏ ra thiếu khát vọng và ngay lập tức ông đã “trảm” Shevchenko – tiền đạo con cưng của Roman Abramovich - ở trận đấu tiếp theo. Kết quả là Chelsea thắng trận với tỷ số 4-0.

Còn tại Inter Milan, trong 2 mùa dẫn dắt đội bóng này, Mourinho cũng đã trừng phạt thẳng tay ít nhất hai ngôi sao. Ở mùa 2008/09, sau thất bại nặng nề ở Bergamo (thủng lưới tới 3 lần chỉ trong 45 phút đầu tiên), Mourinho đã công khai chỉ trích một vài cầu thủ. Nhưng ông không chỉ nói suông. Ở trận đấu sau đó, Mourinho đã loại bỏ trung vệ Ivan Cordoba trong khi Maxwell cũng bị trừng phạt. Mùa giải tiếp theo, đến lượt Mario Balotelli bị “trảm” sau khi tiền đạo ngỗ ngược người Italia ném chiếc áo đấu của Inter sau khi bị thay ra.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X