Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

"Trói" Ronaldo đến 2018, Real sẽ phải chi 166 triệu euro

Thứ Năm 13/06/2013 19:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Real Madrid muốn gia hạn cũng như cải thiện hợp đồng với Cristiano Ronaldo, qua đó biến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, ngang bằng với Samuel Eto’o. Hợp đồng của Ronaldo còn đến 2015 và Real muốn gia hạn đến 2018.

ronaldo
 

Chủ tịch Florentino muốn gia hạn với Ronaldo và giúp anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Nghĩa là Ronaldo sẽ được nhận mức lương khoảng 20 triệu euro/năm, bằng với Eto’o của Anzhi. Ban đầu, siêu sao người Bồ Đào Nha muốn nhận mức lương mới là 15 triệu euro. Song, ở hiện tại, phía Real Madrid nhận thấy rằng Ronaldo muốn nhiều hơn thế, tức anh muốn nhận thêm 5 triệu euro nữa, tổng cộng là 20 triệu euro/năm. Do đó, để có thể thuyết phục Ronaldo gắn bó với Bernabeu đến năm 2018 (hợp đồng hiện tại còn đến 2015), đội bóng Hoàng gia TBN phải bỏ ra tổng cộng 166 triệu euro, bao gồm tiền lương lẫn các khoản tiền thuế trả thay cho Ronaldo.

Số tiền 166 triệu euro này được nhật báo AS tính như sau. Theo hợp đồng hiện thời, Ronaldo sẽ phải trả mức thuế là 24% trên tổng tiền lương mỗi năm (theo Luật Beckham). Tuy nhiên, việc gia hạn đến 2018 sẽ khiến Ronaldo phải trả mức thuế lên đến 52%, và mức thuế này được tính không chỉ cho 3 năm gia hạn thêm, mà còn cả cho 2 năm còn lại trong hợp đồng cũ. Mức lương hiện thời của cựu cầu thủ M.U là 10 triệu euro/năm, tức 20 triệu euro cho 2 năm còn lại trong hợp đồng cũ. Bản hợp đồng mới gia hạn thêm 3 năm, mức lương mỗi năm là 20 triệu euro, tức sẽ là 60 triệu euro. Như vậy, mức lương cho Ronaldo đến 2018 mà Real Madrid phải chi ra là 80 triệu euro. Do đội chủ sân Bernabeu phải trả luôn cho Ronaldo khoản thuế, và như đã nói, mức thuế là 52%, thế nên số tiền thuế mà Real phải trả đến năm 2018 dựa trên tổng lương 80 triệu euro là 41,6 triệu euro. Vị chi 121,6 triệu euro. Cộng thêm các khoản thuế khác phải trả nữa (AS không nói rõ) trong vòng 5 năm tới là khoảng 44,4 triệu euro, tựu chung Real Madrid phải bỏ ra 166 triệu euro để gia hạn với Ronaldo đến 2018.

Hiện tại, Ronaldo đang là cầu thủ nhận lương cao thứ 8 thế giới, sau: Eto’o (20 triệu euro), Messi (18), Ibrahimovic (14,5), Rooney (13,8), Yaya Toure (13), Aguero (12,5), Silva (12) và Torres (10,8).

Một vấn đề khác hiện đang được Ronaldo đàm phán với Real Madrid chính là bản quyền hình ảnh của anh. Theo hợp đồng hiện thời, cầu thủ Bồ Đào Nha sở hữu 40% bản quyền hình ảnh, Gestifute sở hữu 20% và Real Madrid cùng các bên khác sở hữu 40% còn lại. Ronaldo muốn qua bản hợp đồng mới sở hữu 60% bản quyền, Real Madrid 20% và Gestifute cùng các bên khác 20% còn lại.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X