Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Triều đại của Schuster khởi đầu bằng chiến thắng

Thứ Bảy 28/07/2007 11:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nhà cầm quân người Đức đã có màn ra mắt không tồi, khi giúp "kền kền trắng" hạ Stoke City 2-0. Trong trận giao hữu tại nước Áo này, cả 4 tân binh gồm Pepe, Metzelder, Saviola và thủ môn Dudek đều góp mặt.

Raul chia vui với cầu thủ trẻ Balboa

Trước khoảng 3000 khán giả có mặt tại trại huấn luyện ở Irdning (Áo), bất chấp HLV Bernd Schuster đã sử dụng hai nhóm cầu thủ gần như hoàn toàn khác nhau cho mỗi hiệp, Real Madrid vẫn có một màn trình diễn tương đối thuyết phục trước đội bóng thuộc giải hạng nhất nước Anh. Hai bàn thắng của "kền kền trắng" được ghi do công của đội trưởng Raul (phút 18) và tiền đạo trẻ mới được gọi trở về từ Osasuna, sau thời gian cho mượn, Roberto Soldado (75).

Dĩ nhiên, sự kỳ vọng của người hâm mộ đổ dồn vào 4 gương mặt mới của Real Madrid, gồm thủ môn Dudek, cặp trung vệ Metzelder - Pepe và tiền đạo mới chuyển sang từ Barcelona, "chú thỏ" Saviola. Tuy vậy, trước một đối thủ không mạnh như Stoke City, và mục tiêu chỉ là 90 phút cữ dợt nhẹ nhàng, màn trình diễn của bộ tứ tân binh trên cũng chỉ dừng lại ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

Bernd Schuster khởi đầu suôn sẻ

Trong trận đấu chiều qua, nhằm lấy suất để Dudek và Soldado phô diễn tài năng, HLV Schuster đã cho hai thành viên quan trọng ngồi ngoài là thủ môn chính Casillas và Van Nistelrooy - vua phá lưới và là cầu thủ hay nhất mùa trước của Real.

Đội hình thi đấu:

Real Madrid: Dudek; Sergio Ramos, Pepe, Metzelder, Torres; Balboa, Diarra, Guti, Bueno; Granero, Raul. Hiệp hai: Codina, Salgado, Pepe, Cannavaro, Cicinho, Higuain, Emerson, De la Red, Adrián, Saviola, Soldado.

Stoke City: Simonsen; Delap, Matteo, Higgingbottom, Hill; Hoefkens, Pulis, Eustace, Lawrence; Fuller, Sidibe. Dự bị: Pericard, Wilkinson, Buxton, Ryan.

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X