Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Tottenham săn Riquelme

Thứ Tư 22/08/2007 06:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Theo thông tin từ người đại diện của Riquelme, họ đang nhận được lời đề nghị khá hấp dẫn từ phía CLB đang thi đấu ở giải ngoại hạng Anh, Tottenham Hotspur.

Riquelme vẫn chưa biết tương lai sẽ ra sao

Sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn với Boca Juniors, tiền vệ người Argentina đã được Villarreal “bật đèn xanh” cho việc ra đi. Ngay lập tức đã có rất nhiều CLB để ý đến cầu thủ tài năng của xứ Tango này. Tuy nhiên, đội bóng đưa ra cái giá cao nhất cho đến thời điểm này là CLB thành London, Tottenham Hotspur, với số tiền 15 triệu euro. Ban lãnh đạo đội chủ sân White Hart Lane muốn đưa Riquelme về càng nhanh càng tốt.

Marcos Franchi, người đại diện của Riquelme cho biết, bởi vì ban lãnh đạo "Tàu ngầm vàng" đã chi khá nhiều tiền trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nên rất có thể họ sẽ bị thuyết phục với cái giá mà đội bóng Anh đưa ra. Chủ tịch CLB Tây Ban Nha, ông Fernando Roig cho biết sẽ cân nhắc thương vụ này thật kỹ, và hiện tại Franchi vẫn đang chờ câu trả lời chính thức tù Roig và bộ sậu của mình.

"Mặc dù chúng tôi chưa nhận được câu trả lời chính thức từ phía ban lãnh đạo Villarreal, nhưng chúng tôi biết họ đang phân tích rất kỹ càng lời đề nghị hấp dẫn từ phía Tottenham Hotspur." Franchi phát biểu. "Nếu như không thành công, thì Riquelme sẽ ở lại sân El Madrigal. Tương lai của cậu ấy sẽ được chính thức tuyên bố trước 31 tháng 8 tới."

"Nếu như không có gì đặc biệt xảy ra, tôi nghĩ chắc chắn Riquelme sẽ đến Anh thi đấu. Lời đề nghị của Tottenham có lợi cho cả Villarreal và tất nhiên là cả cậu ấy nữa. Sẽ là hợp lý nếu Villarreal để Riquelme ra đi. Với số tiền đó, họ sẽ nhận lại được những gì đã bỏ ra để đưa cậu ấy về cách đây vài năm."

  • Sơn Lâm
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X