Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Tottenham bắt Real chờ vụ Bale đến cuối phiên chợ hè

Thứ Sáu 09/08/2013 16:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cuộc gặp giữa chủ tịch hai CLB tại Miami mới đây vẫn chưa thể tìm ra lối thoát cho vụ chuyển nhượng thế kỷ đưa Gareth Bale từ London sang Madrid.

Bale đang gặp khó khăn trong việc quyết định tương lai
Tottenham vẫn đòi giá cao để đổi lấy việc họ nhả Bale cho Real Madrid.

Real từng kỳ vọng cuộc gặp trực tiếp giữa chủ tịch Florentino Perez với người đồng cấp bên phía Tottenham Daniel Levy sẽ giải quyết rốt ráo những vướng mắc trong vụ chuyển nhượng Bale.

Nhưng theo Marca, kết quả cuộc gặp không hề giống mong đợi của Real. Tottenham vẫn giữ lập trường cứng rắn, rằng sẽ chỉ để Bale ra đi, nếu nhận được một lời đề nghị mà họ tin là xứng đáng. Mức CLB này mong muốn được cho vẫn là 100 triệu bảng, cao hơn hẳn cái giá 86 triệu bảng mà Real vừa đề nghị gần đây.

Tuy nhiên, Real không vì thế mà bỏ cuộc. Chủ tịch Perez vẫn lạc quan rằng thương vụ Bale sẽ kết thúc thành công hè này, nhưng nhiều khả năng Real sẽ phải chờ tới ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng hè này - 31/8.

Cơ sở của sự lạc quan đó là mong muốn ra đi từ phía Bale. Ngôi sao người Xứ Wales vẫn tập cùng Tottenham, nhưng đồng thời khăng khăng đòi ra đi và lấy lý do chấn thương để từ chối đá các trận tập huấn của CLB suốt từ đầu hè nhằm gây sức ép.

Theo Marca, với chiến thuật nội công ngoại kích này, Real tin rằng Tottenham sớm muộn cũng sẽ mất kiên nhẫn và chấp nhận để "viên ngọc" 24 tuổi này ra đi trước thời điểm đóng cửa phiên chợ hè.

(Theo Vnexpress)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X