- Gonzalo Garcia thừa nhận đang sống như trong mơ ở Real Madrid
- Sao Real quyết đánh bại PSG để đi vào lịch sử FIFA Club World Cup 2025
- Hậu vệ Real Madrid coi trận đấu PSG như chung kết Champions League
Toni Kroos thẳng thắn: "Real Madrid vẫn chưa tìm được người thay tôi"
Sau khi khép lại sự nghiệp trong vinh quang với chức vô địch Champions League cùng Real Madrid, Toni Kroos vẫn thường xuyên bày tỏ quan điểm về đội bóng cũ. Và mùa giải đầu tiên không có anh rõ ràng là một bước lùi: Real chỉ về nhì tại La Liga và bị Arsenal vùi dập với tổng tỉ số 1-5 ở Champions League. Đây là những cú sốc dẫn đến việc Carlo Ancelotti bị sa thải, mở đường cho Xabi Alonso tiếp quản ghế huấn luyện viên trưởng.
Toni Kroos thẳng thắn: "Real Madrid vẫn chưa tìm được người thay tôi" |
Dù sở hữu dàn sao hàng đầu thế giới, Los Blancos vẫn không ít lần gặp khó trong việc kiểm soát thế trận. Theo Kroos, lý do nằm ở việc họ thiếu một bộ não điều phối như anh.
Chia sẻ trên Mundo Deportivo, Kroos thẳng thắn: “Họ vẫn đang tìm kiếm một mẫu cầu thủ giống tôi. Những người như vậy không nhiều và nếu có thì cũng không dễ chiêu mộ”.
Anh cũng cho rằng cần thêm thời gian để đánh giá triều đại của Alonso: “Còn quá sớm để nhận xét về Real Madrid của Xabi. Việc thay đổi và áp dụng triết lý cần thời gian. Tôi tin Xabi biết cách điều chỉnh, bởi với chất lượng hiện tại thì mọi thứ đáng ra phải tốt hơn”.
Thực tế, ngay khi Kroos tuyên bố giải nghệ, Ancelotti cũng từng thừa nhận ông không có cái tên nào trong tay đủ khả năng thay thế tuyển thủ Đức. Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Dani Ceballos hay Eduardo Camavinga, tất cả đều có phẩm chất riêng, nhưng không ai thực sự làm chủ nhịp trận đấu như Kroos.
Đã có kỳ vọng Arda Guler sẽ được kéo vào trung lộ, nhưng sao trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cần thời gian tích lũy. Real cũng từng theo đuổi Martin Zubimendi, người được xem là phù hợp với vai trò điều phối sâu, nhưng cuối cùng anh lại chọn cập bến Arsenal.