Thứ Bảy, 18/10/2025
Zalo

Tổng hợp chuyển nhượng mùa Đông 2014/2015 tại La Liga: Không có bom tấn!

Thứ Ba 03/02/2015 14:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông ở La Liga đã chính thức đóng cửa mà không có một bom tấn nào. Hãy cùng bongda24h.vn tổng kết lại những thương vụ chuyển nhượng đi và đến ở giải đấu cao nhất xứ sở bò tót.

Real Madrid

Đến: Lucas Silva (từ Cruzeiro - giá 15,25 triệu euro), Martin Odegaard (từ Stromgodset – giá 3 triệu euro).

Tong hop chuyen nhuong mua dong La Liga 20142015 hinh anh
Real gây bất ngờ khi chiêu mộ thành công Martin Odegaard.

Trong lịch sử, Real Madrid không có thói quen mua sắm nhiều ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông mà điều đó đã được dồn hết ở phiên chợ Hè. Tuy nhiên vừa qua, Los Blancos đã gây bất ngờ khi mang về sân Bernabeu 2 tài năng trẻ được đánh giá rất cao là Lucas Silva và Martin Odegaard. Được biết, Silva sẽ ngay lập tức được HLV Ancelotti điền tên vào danh sách để phục vụ cho “Bầy kền kền” ở giai đoạn còn lại của mùa giải. Trong khi đó tài năng 16 tuổi, Odegaard sẽ được chơi ở đội trẻ Castilla.

Atletico Madrid

Đến: Fernando Torres (từ AC Milan – mượn), Cani (từ Villarreal – mượn), Angel Correa (từ San Lorenzo – giá 8,75 triệu euro).

Đi: Alessio Cerci (đến AC Milan – cho mượn), Cristian Rodriguez (đến Parma – cho mượn), Ruben Perez (đến Granada – cho mượn).

Trái hẳn với Real, Atletico Madrid đã hoạt động sôi nổi trong phiên chợ Đông vừa qua. Đặc biệt trong đó phải kể tới việc mượn Torres từ AC Milan bên cạnh đó nhà Đương kim vô địch La Liga phải để Ceri tới Ý theo đúng hợp đồng trao đổi. Có thể nói, Torres đã phần nào đáp ứng được kỳ vọng của NHM đội bóng chủ sân Calderon khi tính tới thời điểm hiện tại, cựu cầu thủ của Liverpool đã nổ súng tới 4 lần. Hiện tại, Torres đang cạnh tranh quyết liệt cho một suất đá chính với người đồng nghiệp Mandzukic và chính lý do này khiến giới chuyên gia nhận định El Nino đang thật sự hồi sinh kể từ khi trở lại mái nhà xưa.

Valencia

Đến: Enzo Perez (từ Benfica – giá 29 triệu euro).

Tong hop chuyen nhuong mua dong La Liga 20142015 hinh anh 2
Enzo Perez đầu quân cho Valencia.

Đi: Bruno Zuculini (trở về Manchester City sau khi hết hạn mượn), Michel (đến Guangzhou R&F – giá 1,1 triệu euro), Carles Gil (đến Aston Villa – giá 4,9 triệu euro), Robert Ibanez (đến Granada – cho mượn), Joao Pereira (đến Hannover 96 – chuyển nhượng tự do).

Sevilla

Đi: Cicinho (đến Numancia – cho mượn), Bryan Rabello (đến Leganes – cho mượn).

Villarreal

Đến: Joel Campbell (từ Arsenal – mượn), Eric Bailly (từ Espanyol – giá 6,6 triệu euro).

Đi: Jonathan Pereira (đến Real Valladolid – cho mượn), Cani (đến Atletico Madrid – cho mượn), Javi Espinosa (đến Almeria – cho mượn), Gabriel Paulista (đến Arsenal – giá 17,5 triệu euro).

Athletic Bilbao

Đi: Kepa Arrizabalaga (từ Ponferradina – mượn).

Real Sociedad

Đi: Jon Gaztanaga (đến Ponferradina – cho mượn).

Almeria

Đến: Javi Espinosa (từ Villarreal – mượn), Jose Casado (từ Malaga – chuyển nhượng tự do).

Đi: Teerasil Dangda (trở về Muangthong United sau khi hết hạn mượn).

Rayo Vallecano

Đến: Miku (từ Al-Gharafa chuyển nhượng tự do).

Đi: Jonathan Pereira (trở về Villarreal sau khi hết hạn mượn), Lass Bangoura (đến Granada – cho mượn).

Celta Vigo

Đến: Theo Bongonda (từ Zulte Waregem – giá 1,5 triệu euro).

Deportivo de la Coruna

Đến: Saul Garcia (từ Racing Santander – giá 0,2 triệu euro).

Đi: Juan Carlos (đến Tenerife theo dạng chuyển nhượng tự do).

Eibar

Đến: Borja (từ Atletico Kolkata theo dạng chuyển nhượng tự do), Rafa Paez (từ Liverpool – mượn).

Đi: Raul Albentosa (đến Derby County – giá 0,7 triệu euro).

Elche

Đi: Charlie l’Anson (đến Real Oviedo – theo dạng chuyển nhượng tự do).

Espanyol

Đi: Raul Rodriguez (đến Houston Dynamo – theo dạng chuyển nhượng tự do), Eric Bailly (đến Villarreal – giá 6,6 triệu euro).

Granada

Đến: Lass Bangoura (từ Rayo Vallecano – giá 0,4 triệu euro).

Đi: Miguel Layun (đến Watford – không được tiết lộ).

Levante

Đến: Jose Mari (từ Colorado Rapids – theo dạng chuyển nhượng tự do), Kalu Uche (từ Al-Rayyan – không được tiết lộ), Ivan Ramis (từ Wigan – theo dạng chuyển nhượng tự do), Bryan Ruiz (từ Fulham – mượn).

Đi: Hector Rodas (đến Real Betis – theo dạng chuyển nhượng tự do).

Malaga

Đến: Egor Filipenko (từ BATE Borisov – theo dạng chuyển nhượng tự do), Javi Guerra (từ Cardiff – mượn).

Đi: Roque Santa Cruz (đến Cruz Azul – giá 1,7 triệu euro), Pablo Perez (đến Boca Juniors – cho mượn), Francisco Portillo (đến Real Betis – cho mượn), Jose Manul Casado (đến Almeria theo dạng chuyển nhượng tự do), Vitorino Antunes (đến Dynamo Kyiv – giá 7 triệu euro).

Cordoba

Đến: Edimar (từ Chievo Verona – mượn), Bebe (từ Benfica – mượn), Heldon (từ Sporting Lisbon – mượn), Rene Krhin (từ Inter Milan – mượn), Bruno Zuculini (từ Manchester City – mượn).

Đi: Mike Havenaar (thanh lý hợp đồng), Xisco (đến Mallorca – cho mượn).

Tổng kết: Trái hẳn với những đồn đoán ban đầu, La Liga đã không có một bom tấn nào trong tháng Một. Lý do này đến từ việc Real Madrid không có thói quen chi tiêu nhiều ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, trong khi đó việc Barca bị cấm chuyển nhượng cũng là một phần rất lớn dẫn đến nguyên nhân này. Nếu như các đại gia gây thất vọng thì ở một chiều hướng ngược lại những đội bóng trung bình khá hay thậm chí là những đội bóng yếu hoạt động một cách tích cực nhưng vẫn theo chính sách “thắt lưng buộc bụng” và chủ yếu là mượn cầu thủ từ những đội bóng khác.

Xem thêm tin tức bóng đá Tây Ban Nha

Hữu Trưởng

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X